Nửa đêm đi cướp giật

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 24/11/2015 (GMT+7)

Sau thời gian cai nghiện, Trần Quốc Đại (SN 1978- ngụ đường Phạm Hùng, Phường 2- TP Vĩnh Long) về địa phương bán vé số và tái nghiện nên đi cướp giật tài sản, kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Bị cáo Trần Quốc Đại tại phiên tòa xét xử lưu động sáng 17/11/2015.
Bị cáo Trần Quốc Đại tại phiên tòa xét xử lưu động sáng 17/11/2015.

Khoảng 0 giờ ngày 16/5/2015, chị Trương Thị Huỳnh Mai (SN 1986- Khóm 1, Phường 9- TP Vĩnh Long) đi làm về, đang đợi người nhà ra mở cửa thì bất ngờ bị một người đàn ông đi bộ ngang, giật túi xách trên yên xe bỏ chạy. Tài sản bên trong giỏ gồm 1 sợi dây chuyền, 1 vòng đeo tay bạch kim, 2 điện thoại hiệu Nokia và iPhone 4, 1 đồng hồ đeo tay, 3 tờ USD (mệnh giá 2 USD), hơn 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ, vật dụng khác. Do sự việc diễn ra quá nhanh lại giữa đêm khuya vắng, chị Mai không dám đuổi theo.

Qua xác minh, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định Trần Quốc Đại (SN 1978, ngụ đường Phạm Hùng, Phường 2- TP Vĩnh Long) thực hiện hành vi cướp giật túi xách của chị Mai nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Đại vào ngày 17/5/2015.

Quá trình điều tra, Trần Quốc Đại thừa nhận: Sau khi cai nghiện về, Đại tái nghiện nên tiền lời kiếm được từ việc bán vé số không đủ nuôi 2 con nhỏ và giải quyết cơn ghiền. Do đó, khuya 16/5/2015, Đại lang thang trên đường Phạm Hùng định tìm tài sản trộm, thì thấy chị Mai dựng xe gắn máy trước cửa nhà, trên yên xe có để túi xách.

Đại tiến đến gần chỗ chị Mai rồi bất ngờ giật túi xách chạy về hướng Phường 2. Sau khi vào nhà một người quen trốn, Đại mở túi xách kiểm tra lấy điện thoại Nokia và iPhone 4 cất vào túi quần rồi đến nhà chị Nguyễn Thị Ngoan trên đường Phạm Hùng gửi 2,8 triệu đồng, 3 tờ USD và 2 tờ vé số nhờ chuyển cho em gái của Đại.

Lợi dụng lúc chị Ngoan không chú ý, Đại lấy sợi dây chuyền và vòng bạch kim giấu dưới thùng chứa gạo rồi gọi điện chỉ cho em gái đến lấy. Số tài sản còn lại, Đại mang giấu dưới dạ cầu gần đó rồi đi bộ về nhà. Vừa đến nhà, Đại nghe mẹ ruột nói “có công an tìm” nên bỏ ra Công viên Sông Tiền ngủ. Sáng dậy, Đại đến một tiệm game bắn cá ở Phường 1, cầm 2 điện thoại cho một thanh niên tên Lộc (chưa xác định được địa chỉ) lấy 500.000đ mua ma túy sử dụng và tiêu xài.

Kết luận định giá tổng tài sản Trần Quốc Đại cướp giật của chị Mai hơn 11,2 triệu đồng và 6 USD. Riêng điện thoại iPhone 4 và đồng hồ đeo tay hiệu Esprit chưa thu hồi được nên không đủ cơ sở định giá.

Do Đại có một tiền án tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 2 tiền sự về hành vi trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy bị đưa cai nghiện bắt buộc nhưng vừa về lại tái nghiện và tiếp tục phạm tội với tính chất nguy hiểm hơn. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Đại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Quốc Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Quốc Đại 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Ngoài hành vi cướp giật nêu trên, khi khám xét nơi ở của Đại, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều vật chứng liên quan trong các vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Long nên tách ra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Tại khoản 1, Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1- 5 năm.

 

 

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG