Cha bệnh nặng, sợ con dang dở chuyện học hành

Cập nhật, 14:03, Thứ Sáu, 08/04/2016 (GMT+7)

Anh Trần Tuấn Khanh (SN 1977- ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình- TX Bình Minh) bị suy thận giai đoạn cuối biến chứng sang tim, thần kinh. Hiện con trai đang học lớp 7 có nguy cơ bỏ học do kinh tế gia đình khó khăn.

Năm 2013, toàn thân anh Trần Tuấn Khanh bị sưng vù, đi khám mới biết suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần để duy trì sự sống. “Gia đình không ruộng vườn, sống bằng việc làm thuê nên nhà trống trước hở sau mà không tiền sửa.

Chính quyền địa phương thấy vậy, xét cho căn nhà tình thương nền lót gạch, vách tường nhưng chưa kịp vui khi có chỗ ở lành lặn thì chồng ngã bệnh.

Trước 2 vợ chồng đi làm thuê nuôi con ăn học. Giờ mình em vừa làm kiếm tiền, vừa lo cho chồng đi bệnh viện nên khó khăn càng chồng chất”- chị Nguyễn Thị Bích Thủy (vợ anh Khanh) chia sẻ.

Do việc làm thuê không có thường nên những lúc không ai mướn, chị Thủy bán vé số kiếm thêm. Hơn 2 năm nay, nhiều người có thân nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không còn xa lạ với hình ảnh chị Thủy đưa chồng vào phòng chạy thận xong là cầm xấp vé số đi bán.

“Nhờ bà con thương mua ủng hộ nên em mới có tiền đóng viện phí. Hồi trước vợ chồng còn ở tuổi lao động không được hộ nghèo, chi phí chữa bệnh toàn vay mượn.

Đầu năm 2016, xã xét cho hộ nghèo, có BHYT nên mỗi lần em chạy thận chỉ còn tốn hơn 100.000đ mà cũng không có tiền đi thường.

Hôm nào em vô chạy thận, vợ ở ngoài bán vé số, một buổi được 40- 50 chục tờ, lời đâu đủ đóng tiền chạy thận nên bữa nào có ai thuê nhổ cỏ, lặt hẹ,… mới đủ tiền đi”- anh Khanh cho biết.

Thấy cha bệnh không tiền chữa trị, mẹ làm thuê lo ăn từng bữa nhưng cứ thiếu trước hụt sau, em Trần Hoàng Dương (con trai anh Khanh) đang học lớp 7 cứ đòi nghỉ học đi bán vé số.

Anh Khanh bảo những lúc như thế, vợ chồng anh chỉ biết khuyên con cố gắng học với mong muốn “đời mẹ cha đã cực khổ rồi nên con phải ráng học giỏi có học bổng để lỡ cha chết, mẹ không lo nổi thì con vẫn có thể tiếp tục đi học”. Nói rồi, cha con, chồng vợ ôm nhau khóc.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ- cán bộ Hội Chữ thập đỏ ấp Đông Hậu: “Thời gian qua, địa phương cũng có vận động tiền cho Khanh trị bệnh nhưng không được nhiều. Khả năng của chúng tôi chỉ giúp được tới đó, nội ngoại 2 bên ai cũng nghèo nên giờ chỉ mong cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Tội nghiệp thằng Khanh, bệnh vậy chứ mong có tiền không phải để trị bệnh mà là lo cho con học. Nó cứ sợ lỡ chết rồi, con trai sẽ dang dở chuyện học hành”.

Bạn đọc quan tâm, liên hệ địa chỉ anh Trần Tuấn Khanh (ở ấp Đông Hậu, xã Đông Bình- TX Bình Minh) Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853.

Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN