"Bỏ con không đành!"

Cập nhật, 14:20, Thứ Sáu, 25/03/2016 (GMT+7)

Anh Đặng Văn Vinh (SN 1967- ngụ ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh- Mang Thít) bị bệnh tim, cuộc sống khó khăn, rất cần sự trợ giúp.

Năm 1999, anh Đặng Văn Vinh được bác sĩ chẩn đoán bị hở van tim 2 lá, hở động mạch chủ nhưng “lúc đó còn khỏe, chỉ uống thuốc cầm chừng rồi lo kiếm tiền nuôi con, giờ bệnh phát nặng không tiền chạy chữa”.

Gia đình anh Vinh thuộc diện nghèo. Trước đây anh Vinh phụ hồ, vợ giúp việc nhà, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Nhưng hơn 3 năm nay, những cơn đau tim cứ liên tục tái phát, anh Vinh không làm việc nặng được nên chỉ nhổ cỏ thuê, giặm lúa mướn.

“Thấy tui sức khỏe không có, mệt lên thở không nổi nên ít ai kêu vì sợ liên lụy. Kẹt lắm, kiếm không có người họ mới thuê tui, giờ mọi chi tiêu trong nhà một mình vợ lo nên cứ thiếu trước hụt sau”- anh Vinh cho biết.

Vợ anh Vinh phụ giúp việc nhà, lương mỗi tháng 1,5 triệu đồng, nhờ chủ bao cơm nên tiền chị gửi hết cho chồng con. Ăn uống, học hành cho con chỉ với ngần ấy tiền nên chi tiêu gói ghém lắm, anh Vinh và 2 con mới đủ sống.

Năm 2015, do bệnh phát nặng, bác sĩ yêu cầu anh Vinh nhập viện phẫu thuật thay van tim và van động mạch chủ, chi phí còn lại sau khi trừ BHYT là 85 triệu đồng, nhưng anh Vinh không lo nổi đành ở nhà ôm bệnh chịu đau.

“Mỗi lúc tim lên cơn đau thắt, nằm ngồi cũng không xong, ôm ngực “chổng mông” mới thở được, tui chỉ muốn chết nhưng thấy con gái còn nhỏ quá, bỏ lại không đành. Con bé mới học lớp 3, phải chi nó lớn bằng thằng anh cũng đỡ lo. Tội nghiệp con bé, nhà nghèo nhưng học rất giỏi, năm nào cũng lãnh giấy khen.

Vợ tui đi làm ở luôn nhà chủ, vài bữa mới về thăm, con bé nhớ mẹ nhưng không đòi vì biết tui đang bệnh, mẹ phải đi làm kiếm tiền. Lần nào thấy tui bị cơn đau hành hạ, con bé cũng khóc bảo “cha đừng chết, cha chết là con chết theo” làm tui cũng khóc theo”- anh Vinh nước mắt lưng tròng, kể.

Biết cảnh khổ của gia đình anh Vinh, Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Hòa Tịnh đang tìm các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Vinh có đủ tiền thực hiện ca phẫu thuật tim kéo dài sự sống.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Vinh, liên hệ địa chỉ anh Đặng Văn Vinh (ở ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh- Mang Thít.

Điện thoại 01687771269). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN