Chiếc xe đạp điện

Cập nhật, 06:47, Thứ Sáu, 05/08/2016 (GMT+7)

Buổi học sáng chưa tan, T. và P. - 2 nữ sinh vào trường sớm, ngồi ở băng đá dưới bóng cây. Một học sinh nam đến gặp T. và P. hỏi:

- Làm ơn cho mình hỏi thăm, nãy giờ 2 bạn có gặp thầy K. không vậy?

Đang trao đổi bài tập, 2 nữ sinh ngước lên nhìn thấy trên ngực áo của bạn học sinh có thêu tên “Trần Minh Phú”. T. nói:

- Có, thầy K. mới đứng trước phòng giáo viên. Kìa, thầy đang ngồi trong phòng đó! Bạn là…?

Phú cười:

- Cảm ơn các bạn nhe! Mình kiếm thầy K. có công chuyện.

Phú đi đến phòng giáo viên, P. nhìn theo và nói với T:

- Thằng đó học lớp nào sao tao thấy lạ quá mậy?

T. cười ghẹo:

- Lạ hay quen cũng được, người ta kiếm thầy K. chớ có kiếm mầy đâu? Ừ mà… tao thấy “ảnh” cũng đẹp trai, đúng chuẩn “soái ca” luôn!

Nhìn vào phòng giáo viên, 2 nữ sinh thấy Phú đang nói chuyện với thầy K. bằng một thái độ rất lễ phép. Rồi Phú chỉ tay ra sân, phía T. và P. đang ngồi, thầy K. nhìn theo gật đầu và cười.

Khoảng 10 phút sau, Phú bước ra gặp T. và P. trình bày:

- Tui là cháu của thầy K. Thầy nhờ tui đi công chuyện và nói hai bạn có xe đạp điện. Xe đạp tui gởi ngoài nhà xe, thầy biểu tui mượn xe đạp điện của 2 bạn để đi cho nhanh.

Thầy hỏi mượn xe, không chút do dự, P. chạy vội ra nhà xe lấy chiếc xe đạp điện đưa cho Phú. Phú cảm ơn rồi tranh thủ đi ngay.

Giờ ra chơi, cháu của thầy đi công chuyện xong chưa mà không thấy thầy K. nói gì nhưng 2 em thấy ngại nên không dám hỏi. Đến khi tan học mà thầy K. vẫn thản nhiên nên 2 em đến gặp thầy. P. rụt rè hỏi:

- Dạ… thưa thầy, bạn Phú… đi công chuyện về chưa?

Thầy K. ngạc nhiên:

- Ủa, Phú nào?

- Bạn Phú là cháu của thầy, hồi trưa bạn ấy vô trường nói chuyện với thầy rồi mượn…

Thầy K. vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Phú… cháu của thầy… là sao?

2 nữ sinh biến sắc, ấp úng kể lại cho thầy nghe toàn bộ sự việc. Thầy K. giật mình:

- Thôi, các em bị gạt rồi. Em học sinh hồi trưa gặp thầy nói rằng em ấy học trường khác và muốn chuyển trường về đây thì cần gặp ai và làm những thủ tục gì. Thầy tận tình hướng dẫn cách viết đơn, xác nhận,… Nó là học sinh dỏm rồi.

T. hỏi:

- Ủa, sao em thấy thằng đó chỉ tay về phía tụi em rồi… thầy nhìn ra cười nữa mà?

- Ờ, ờ, thầy nhớ rồi. Lúc nói chuyện, nó nói có quen biết với 2 bạn đang ngồi ngoài băng đá… Thầy trò mình bị nó gạt rồi.

Cuối cùng, thầy trò cùng đến gặp và trình bày với cô hiệu trưởng sau đó đi trình báo toàn bộ sự việc với công an.

NGUYỄN NGỌC LINH