Trúng thưởng

Cập nhật, 06:29, Thứ Ba, 19/07/2016 (GMT+7)

Khoảng 10 giờ, chợ nhỏ ở ấp đã vắng khách. Chị T. bán tạp hóa đang lui cui dọn hàng chuẩn bị về thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) ăn mặc lịch sự bước đến gật đầu chào:

- Dì ơi, dì… ngừng tay cho tụi con làm phiền chút xíu.

Chị T. nhìn lên, cười:

- Ờ, có gì không?

Thấy người thanh niên khoảng 25- 26 tuổi mở túi xách lấy ra 2 hộp kem, chị T. nghĩ đây là dân tiếp thị nên từ chối:

- Hai đứa giới thiệu để bán kem phải không? Dì… hổng mua đâu con.

Cô gái trẻ hơn, đi cùng giải thích:

- Dạ, công ty có sản phẩm kem dưỡng thể mới dành cho phụ nữ trung niên, tốt lắm. Công ty phân công tụi con đi giới thiệu rồi tặng để mấy dì, mấy cô dùng thử, nếu ưng ý thì ủng hộ.

Chị T. tròn mắt:

- Tặng? Không lấy tiền?

Cô gái cười:

- Dạ, đây là 2 hộp kem dưỡng thể. Dì dùng thử, nếu ưng ý thì quảng cáo mặt hàng này cho công ty. Tụi con cảm ơn nhiều lắm.

Chi T. nhận 2 hộp kem:

- Ừ, để dì xài thử. Nếu tốt thì sáng mai dì giới thiệu với mấy bà bạn buôn bán trong chợ. Giờ này mấy bả dọn hàng và về nhà hết trơn rồi.

Người thanh niên tiếp lời:

- Dì tranh thủ khui tem trên nắp hộp đi, có khi hên còn được trúng thưởng nữa đó.

- Trời đất, hàng tặng miễn phí mà còn trúng thưởng nữa à?

Điều bất ngờ đã xảy ra khi chị T. khui tem trên nắp hộp kem. Chị mừng quýnh:

- Ồ, hên quá! Có một tem trúng thưởng rồi nè! Ờ mà... trúng được... cái gì vậy?

Người thanh niên cười theo:

- Chúc mừng dì. Đợt này, công ty của tụi con tặng cho mỗi tem trúng thưởng 2 mặt hàng: một điện thoại iPhone 5 trị giá khoảng 7 triệu đồng và một đai mát xa bụng 1,6 triệu đồng- vừa nói anh ta vừa mở túi xách cho chị T. xem hàng.

Giọng chị T. hơi run:

- Vậy là… trúng đậm… rồi…

Cô gái giải thích:

- Dì có thể chọn 1 trong 2 món hàng này hoặc chọn hết cả hai nhưng cũng có quyền từ chối, vì… con nói trước là khi nhận mỗi món hàng dì phải gởi lại cho công ty 700.000đ và cho biết họ tên, địa chỉ để tụi con về báo lại cho công ty. Chuyện này tụi con không được ép khách hàng, dì suy nghĩ rồi tự quyết định.

Chị T. suy nghĩ một hồi rồi quyết định gởi 1,4 triệu đồng để nhận 2 món hàng trúng thưởng trị giá gần 9 triệu đồng.

Vừa về đến nhà, chị hào hứng khoe với đứa con gái đang học năm cuối đại học chuyện vừa trúng thưởng ở chợ. Con của chị nghi ngờ:

- Coi chừng má bị gạt à nghen! Đai mát xa này thì con hổng rành, còn điện thoại iPhone 5… mấy đứa bạn của con mua hàng nhái giá có mấy trăm ngàn hà.

Chị T. trề môi:

- Má mầy buôn bán ở chợ từ hồi mười mấy tuổi đầu cho tới bây giờ, đầu có sạn mà bị gạt à?

Để chứng minh, con của chị T. mở điện thoại cảm ứng, tra cứu giá cả trên mạng rồi tròn mắt:

- Nè, má coi đi! Đai mát xa hiệu y chang luôn, giảm giá còn có 240.000đ thôi.

Chị T. bàng hoàng nhìn vào bảng giá: “Trời đất, hổng lẽ… tui… tui bị tụi nó gạt rồi sao? Cho không mà còn trúng thưởng, sao tui bất cẩn không nhận ra vậy?”

NGUYỄN NGỌC LINH