Vụ Thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong: Bác sĩ nghĩ bệnh nhân uống "bùa mê" (?!)

Cập nhật, 08:01, Thứ Ba, 21/08/2018 (GMT+7)

 

Vụ việc Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm ma túy bị từ chối cấp cứu dẫn đến chết tức tưởi xảy ra hơn tháng nay dư luận vẫn còn xôn xao, bàn tán.

Hiện còn chờ cuộc họp Hội đồng chuyên môn từ các bác sĩ đầu ngành xác định nguyên nhân, nhưng điều khiến dư luận bị “sốc” khi bác sĩ trực hôm đó trình bày với cơ quan công an là do nghi bệnh nhân uống phải “bùa mê”.

Thương tiếc thiếu úy trẻ

Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt còn trẻ nhưng nhiệt tình với nghề, chỉ trong 3 tháng về công tác ở Công an huyện Long Hồ đã lập nhiều thành tích được biểu dương khen thưởng. Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt bất ngờ ra đi khiến đồng đội, người dân vô cùng thương tiếc.

Đặc biệt, gia đình của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt mất đi đứa con ngoan hiền, hiếu thảo không gì bù đắp được.

Vụ việc xảy ra hơn tháng song gia đình vẫn còn ám ảnh cái chết tức tưởi của con. Bà Trần Thị Xuân Tươi- mẹ của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt- suốt ngày thẫn thờ như kẻ mất hồn, bà một mình ngồi nhìn di ảnh đứa con trai bạc mệnh.

 

 

Mẹ Thiếu úy Đạt đau khổ không nguôi trước cái chết của con.
Mẹ Thiếu úy Đạt đau khổ không nguôi trước cái chết của con.

Trong gia đình, cứng rắn nhất có lẽ là ông Nguyễn Văn Dũng (cha của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt), nhưng khi nhắc đến đứa con trai, ông cũng ứa lệ.

Giọng đượm buồn, ông nói: “Hôm ấy, con cùng với đồng đội làm nhiệm vụ phá án ma túy ở xã Long Phước. Đến khuya, đồng đội điện báo tin con có những triệu chứng lạ, mất kiểm soát hành vi nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gia đình hoảng hốt cấp tốc đến bệnh viện”.

Nén nỗi đau vào lòng, ông Dũng kể tiếp: “Khi đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, con còn nhận thức nhưng không kiểm soát được hành vi. Lúc này, bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn đến nhưng không cấp cứu mà yêu cầu chuyển sang Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long điều trị. 

Lúc này, con bị co giật dữ lắm nên tôi cùng đồng đội của con cầu xin bác sĩ cứu chữa”- ông Dũng nghẹn ngào kể tiếp- “Nhưng bác sĩ Tuấn từ chối, nói không phải trách nhiệm ở đây, đưa qua Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long đi rồi bỏ vào phòng. Sau đó, tất cả ê kíp trực cũng đi hết, bỏ mặc con tôi đang trong cơn co giật oằn oại”.

Sau cái chết tức tưởi của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, gia đình cho rằng ca trực hôm đó ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn thiếu trách nhiệm, đùn đẩy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con nên có đơn đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc.

Bác sĩ nói gì?

Bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn trực ca cấp cứu Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt trình bày với cơ quan công an: Khi tiếp nhận bệnh nhân Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt thì qua bắt mạch chẩn đoán thấy bị rối loạn hành vi, biểu hiện bệnh tâm thần cấp tính, ngoài chuyên môn của bệnh viện, cần được chuyển khoa điều trị. Mẹ của bệnh nhân nói rằng Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt có uống ca nước, bác sĩ nghĩ rằng mẹ Đạt nói con uống “bùa mê”.

Trong tất cả thân nhân đi theo không ai nói bệnh nhân đã uống nhầm ma túy. Tuy nhiên, cho dù biết bệnh nhân có uống nhầm ma túy thì cũng chuyển Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long theo quy định của Bộ Y tế.

Về vụ Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt chết do uống nhầm ma túy bệnh viện từ chối cấp cứu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời yêu cầu cơ quan chức năng cần xem xét làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong vụ Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt tử vong.

Hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, cách xử lý chuyên môn của bác sĩ để có kết luận xử lý nếu có sai phạm.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long cung cấp hồ sơ bệnh án, biên bản kiểm thảo tử vong và họp hội đồng chuyên môn bệnh viện trường hợp nạn nhân Nguyễn Đức Đạt.

Riêng cuộc họp Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần làm rõ nhân viên trực cấp cứu đêm 13/7/2018, xử trí đối với trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt khi vào bệnh viện lần đầu đúng hay sai?

Nếu có sai thì ai sai, sai như thế nào, có thiếu trách nhiệm không? Các tài liệu gửi về Phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế để tổng hợp báo cáo, tham mưu tổ chức họp Hội đồng chuyên môn ngành y tế. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long cũng đã có báo cáo gửi cho Sở Y tế Vĩnh Long.

Để khách quan làm rõ nguyên nhân cái chết của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, Sở Y tế Vĩnh Long đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương 2 hỗ trợ nhân sự họp Hội đồng chuyên môn.

Bên cạnh đó, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp kết quả pháp y của nạn nhân Nguyễn Đức Đạt.

Sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Trung ương 2 chấp thuận, Sở Y tế sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn về cái chết của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt dự kiến vào ngày 24 hoặc 31/8/2018. Như vậy, về nguyên nhân cái chết của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, vẫn còn chờ cuộc họp Hội đồng chuyên môn xác định.

 

Đối tượng Nguyễn Hữu Đang trong nhóm ma túy bị bắt trong ngày 13/7.
Đối tượng Nguyễn Hữu Đang trong nhóm ma túy bị bắt trong ngày 13/7.

Ngày 17/8, Công an huyện Long Hồ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

 

Bị can Đang trong nhóm tội phạm ma túy bị Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế- Ma túy- Công an huyện Long Hồ bắt giữ tại xã Long Phước vào tối 13/7. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người bị can Đang có ma túy đá.

Bài, ảnh: HOÀI NAM