Xuân Trường, Tuấn Anh xúc động khi thầy Giôm mua giày cho đàn em

Cập nhật, 07:24, Chủ Nhật, 10/04/2016 (GMT+7)

Chứng kiến những hình ảnh HLV G.Graechen cột giày cho các học trò khóa 3, 4 được chọn đi Ý dự Giải "Football For Friendship", Tuấn Anh và Xuân Trường chia sẻ họ thực sự xúc động và rất nhớ ông thầy người Pháp

HLV Graechen theo dõi các cầu thủ khóa 3, 4 thử giày
HLV Graechen theo dõi các cầu thủ khóa 3, 4 thử giày

Lò JMG nổi tiếng nghiêm khắc nên để các cầu thủ học viên khóa 3, khóa 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG được đi giày sớm để chuẩn bị đại diện cho Việt Nam dự chương trình 'Football for Friendship' do huyền thoại Franz Beckenbauer làm đại sứ, phía HAGL đã phải xin phép trước 1 tháng. Sau khi được JMG đồng ý, HLV Graechen đã đi mua về cho các học trò những đôi giày đinh, vốn còn rất xa lạ với các em.

Sau khi những bức ảnh được Hội CĐV HAGL đưa lên mạng xã hội, hai cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc là Tuấn Anh và Xuân Trường đã bày tỏ sự xúc động. "Thầy Giôm sống tình cảm lắm, thưởng phạt rất phân minh nên chúng tôi vô cùng yêu thương thầy. Nhìn những bức ảnh thầy chăm sóc các em, lại càng nhớ thầy", Xuân Trường chia sẻ.

Tuấn Anh khá kín tiếng suốt thời gian sống ở Nhật. Tuy nhiên, nhìn những bức ảnh thầy Giôm cột giày cho các cầu thủ đàn em, tiền vệ người Thái Bình bồi hồi chia sẻ: "Thầy vẫn vậy, lúc mới đến học viện cho đến lúc thầy lập gia đình, có em bé thì thầy vẫn coi anh em trong học viện như con ruột của mình.

Ai ăn uống, học hành, tập luyện như thế nào đều không qua mặt được thầy, khó khăn thầy giúp đỡ, còn chểnh mảng là bị nhắc nhở, phạt nghiêm khắc. Thầy Giôm như một người cha vậy!".

Theo NLĐO