Trinh sát kể chuyện

Chuyện vui buồn quanh tờ vé số

Cập nhật, 08:55, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

Có thể nói trong hàng chục năm qua doanh thu từ xổ số kiến thiết đã đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh nhà cũng như chung tay thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Xổ số kiến thiết cũng đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao động, cho xã hội có thêm nhiều tỷ phú mới do may mắn được Thần tài gõ cửa. 

Bên cạnh đó, một số người vì lòng tham mà tờ vé số kiến thiết trúng giải đã khiến họ phải trả giá đắt. Xin nhắc lại một số mẩu chuyện có thật xung quanh tờ vé số trúng độc đắc (tên các nhân vật đã được thay đổi).

Kỳ 1: Tên trộm “vô mánh”

Hàng ngày, với xấp vé số trên tay, chị Mai lầm lũi đi trên các nẻo đường thị xã để mong bán hết 200 tờ vé số nhằm kiếm tiền lời trang trải cho cuộc sống ở quê nhà vốn còn quá khó khăn. 

Vì chủ quan, chị Mai mất tới 138 tờ vé số. Ảnh minh họa
Vì chủ quan, chị Mai mất tới 138 tờ vé số. Ảnh minh họa

Ra đi từ sáng sớm đến tối mịt chị mới trở về căn nhà trọ rẻ tiền trong con hẻm nhỏ để nghỉ ngơi, lấy sức cho cuộc mưu sinh tiếp diễn vào ngày hôm sau. Bên cạnh phòng trọ của chị Mai có vợ chồng chị Bé cũng hoàn cảnh khó khăn tương tự. Anh chị phải rời quê sang xứ khác làm công nhân sống đắp đổi qua ngày.

Tối hôm ấy, chị Bé sang phòng chị Mai chơi. Nói chuyện một lúc, chị Mai than mệt phải đi ngủ sớm và nhờ chị Bé khi ra về khép cửa phòng dùm.

Rạng sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi bán, chị Mai tìm mãi chẳng thấy xấp vé số tổng cộng 138 tờ để ở đầu giường đâu cả.

Nghi ngờ Bé “táy máy” tay chân, giấu đi nên chị Mai đã gặp chồng chị Bé để nhờ xin lại xấp vé số vì đây là tài sản khá lớn đối với chị. Tuy nhiên, chồng Bé khăng khăng cho rằng vợ mình không bao giờ làm chuyện ấy và còn nói chị Mai “tào lao” để mất vé số ở đâu rồi bây giờ vu oan cho vợ mình!

Sự việc sẽ chẳng có gì to tát nếu chiều hôm ấy đại lý vé số không thông báo với chị Mai một tin chấn động: Trong xấp vé số của chị Mai lấy từ đại lý có 10 tờ trúng giải đặc biệt. Cùng thời điểm này, vợ chồng Bé âm thầm trả phòng về quê không một lời từ giã.

Chị Mai đã cất công tìm về tận quê để gặp thì Bé tuyên bố: “Tao mới vừa trúng 5 tờ độc đắc. Nếu mầy muốn xin tiền thì vài ngày nữa hãy đến vì hiện giờ bận công chuyện chưa rảnh đi lãnh thưởng”. Vừa nghi ngờ vừa giận cách xử sự của Bé nên chị Mai đã làm đơn gửi đến cơ quan công an.

Công an vào cuộc với nghiệp vụ nhạy bén cùng sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết nên không khó khăn gì về thông tin của những người trúng số đặc biệt đến lĩnh thưởng hoặc đổi số trúng thông qua các đại lý vé số. Và, chẳng bất ngờ khi trong danh sách này có tên Bé đã lãnh thưởng 2 tờ và 2 người cậu của Bé lãnh thưởng 6 tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Và thế là câu chuyện những tờ vé số bị mất của chị Mai đã kết thúc có hậu. Do lấy trộm xấp vé số của chị Mai có những vé trúng giải đặc biệt, Bé đã dùng số tiền lãnh thưởng để mua ruộng vườn, mô tô, máy xới… và số tài sản ấy đã bị kê biên, thu hồi trả lại chị Mai, còn bản thân Bé phải chờ ngày ra trước vành móng ngựa để lãnh… án!

ANH TIẾN

(Còn tiếp)