Kinh hoàng người vợ cuồng ghen, cầm dao truy sát chồng lúc giữa đêm

Cập nhật, 17:02, Thứ Tư, 22/03/2017 (GMT+7)

Từ quê nhà Trà Ôn, người vợ bồng con nhỏ lên thăm chồng đang làm thuê ở xã An Bình (Long Hồ) nhưng rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi vì chuyện ghen tuông.

Không dừng lại ở đó, lúc chồng ngủ say, cô vợ bất ngờ cầm dao chém chồng gần 20 nhát. May mắn, anh chồng chạy thoát vào nhà hàng xóm và được đưa đến bệnh viện cấp cứu bảo toàn mạng sống, còn người vợ nhanh chân bỏ trốn.

Cuồng ghen mà người vợ  truy sát, chém chồng gần 20 nhát dao
Cuồng ghen mà người vợ truy sát, chém chồng gần 20 nhát dao

Người vợ cuồng ghen

Sáng 21/3/2017, bác sĩ Phạm Văn Trường (Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vào khoảng 0 giờ ngày 20/3, bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu, bệnh nhân trên người có nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ phải khâu nhiều vết chém trên người bệnh nhân và băng bó lại vết thương. Bệnh nhân là anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, quê huyện Trà Ôn; tạm trú tại xã An Bình- Long Hồ).

Theo điều tra ban đầu của công an, anh Giang bị vợ là Trần Bích Phương (44 tuổi, quê huyện Trà Ôn) truy sát vì ghen, khiến những người có mặt chứng kiến phải một phen khiếp vía, rùng mình.

Theo người nhà anh Giang, đầu tháng 3, anh một mình đến làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật ở xã An Bình, còn vợ ở quê nuôi con nhỏ. Có lẽ “xa mặt cách lòng” nên người vợ ở quê nhà nghi ngờ chồng có bồ nhí, hay gọi điện thoại nói bóng nói gió.

Sáng ngày 19/3/2017, sau gần nửa tháng anh Giang đi làm xa nhà, Phương bồng con 18 tháng tuổi đến thăm chồng và khi gặp nhau đều vui vẻ chở nhau trên xe gắn máy đi chơi vòng quanh xứ cù lao cây trái.

Nhưng trên đường về, anh Giang và Phương cãi nhau vì người vợ nghi chồng lăng nhăng tình cảm bên ngoài.

Thấy vợ ghen tuông, anh Giang giải thích rồi vợ chồng cũng làm hòa lại với nhau. Khi về đến nơi ở (trại nuôi ong), anh Giang để vợ và con ở trong trại rồi đi ra đường mua thuốc lá hút. Lúc này Phương để ý và phát hiện chồng nói chuyện điện thoại “hơi lâu” nên nghi ngờ anh Giang đang “tâm sự” với bồ nhí.

Đợi anh Giang mua thuốc lá về, cô vợ lại “tra khảo” khiến vợ chồng cự cãi. Anh Giang nói chỉ điện thoại trò chuyện với bạn bè, rồi ra chiếc võng (chiếc võng loại vải 2 mặt, có dây kéo chống muỗi) nằm ngủ cho êm chuyện, còn vợ và con ngủ ở trong trại nuôi ong kế bên.

Tưởng mọi chuyện đã êm, anh Giang ngon giấc sau một ngày lao động vất vả nhưng vụ việc ập đến khiến anh không kịp trở tay, nhất là không thể ngờ người vợ từng đầu ấp tay gối yêu thương ngày nào ra tay ác độc với mình.

Đêm kinh hoàng: vợ cầm dao truy sát chồng

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trong giấc ngủ mơ màng anh Giang nghe tiếng rạch chiếc võng nên giật mình tỉnh giấc. Khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy vợ cầm dao (qua ánh đèn) chém tới tấp vào người.

Theo phản xạ, anh Giang đạp vào vợ một cái để chạy thoát thân nhưng bị cô ta đuổi theo chém nhiều nhát đến khi anh gục xuống. Chưa dừng lại, người vợ còn cầm dao rạch chiếc quần anh Giang đang mặc rồi thẳng tay mà chém.

Bị chém nhiều nhát anh Giang cố vùng dậy chạy rồi nhảy xuống mương trốn nhưng vẫn bị vợ truy sát tới cùng. Anh Giang chỉ còn biết van xin vợ tha mạng sống và khi người vợ “dịu” cơn ghen, anh Giang liền chạy thoát thân vào nhà người dân gần đó kêu cứu.

“Anh Giang chạy vào nhà dân trong tình trạng trên người nhiều vết thương, máu ra ướt thân mình. Nhìn thấy anh Giang tơi tả, máu me đầm đìa mà nhiều người cảm thấy xót đau.

Còn người vợ cuồng ghen cầm dao hung hăng hăm he chém chồng khiến nhiều người rùng mình, ghê sợ. Anh Giang được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng đa chấn thương”- một người dân chứng kiến kể lại vụ việc.

Chị ruột anh Giang cho biết, sau khi gây án Phương gọi điện thoại cho tất cả người trong gia đình chồng biết vừa chém anh Giang rồi bỏ trốn biệt tăm. Phương có tính hay ghen nhưng không ai ngờ cô ta có hành động điên cuồng như vậy. Giang và Phương sống với nhau có 2 con, gia đình khó khăn nên Giang đi làm thuê lo cuộc sống.

Ông Trần Văn Bé- Trưởng Công an xã An Bình cho biết: “Nguyễn Sơn Giang tới địa phương tạm trú làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật hơn nửa tháng nay. Còn người vợ mới từ quê đến thăm chồng thì xảy ra vụ việc nên chưa rõ lai lịch 2 vợ chồng.

Theo thông tin ban đầu nguyên nhân khiến anh Giang bị vợ chém trọng thương do ghen và công an đang điều tra, làm rõ vụ án. Hiện, Công an Long Hồ tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm đối tượng Phương”.

 

Hôm chúng tôi đến bệnh viện, anh Giang toàn thân chi chít những vết thương, còn đọng lại nhiều vệt máu khô. Vùng lưng, bụng, cổ, mặt, cánh tay trái có nhiều vết chém dài và các vết thương đã được băng bó. Mọi vận động của anh đều tỏ ra đau đớn và khó khăn. Khi hỏi về vụ việc xảy ra, anh Giang không muốn nhắc lại chuyện đau lòng nhưng trên gương mặt anh tỏ rõ nét buồn bã...

 

Bài, ảnh HOÀI NAM