Giữ bình yên cho dân vui Tết

Cập nhật, 14:11, Thứ Hai, 08/02/2016 (GMT+7)

Những ngày cuối năm, ai cũng mong muốn sắp xếp xong công việc, tranh thủ về nhà lo phụ giúp gia đình đón tết và được quây quần bên gia đình, người thân, chào đón năm mới. Song, với những chiến sĩ công an giữ gìn an ninh trật tự xã hội, mỗi độ xuân về tết đến, họ càng vất vả hơn để người dân vui đón tết an toàn, vui vẻ. Đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của các chiến sĩ.

Tuần tra, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp ở chợ hoa kiểng.
Tuần tra, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp ở chợ hoa kiểng.

Sắc áo xanh ở phiên chợ tết

Chợ hoa kiểng tết ở Vĩnh Long khởi động từ rằm tháng Chạp và nhộn nhịp dần cho đến chiều cuối năm. Lượng người mua sắm, tham quan tại các khu chợ đêm, bách hóa, hoa kiểng,… cũng tăng cao, nên năm nào Công an TP Vĩnh Long cũng triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân đi xem hoa, mua sắm,…

“Từ năm 2011, kế hoạch bảo vệ chợ tết được triển khai quy mô hơn với sự tham gia của nhiều đơn vị như: công an, quân sự, ban quản lý chợ và lực lượng bảo vệ dân phố. Ngoài 9 tổ ứng trực 24/24 ở các chốt như chợ rau củ, trung tâm bách hóa, bến đò An Bình, chợ dưa, hoa kiểng,… chúng tôi còn thành lập 2 tổ phòng cháy chữa cháy và tuần tra lưu động. Chuyện nhà dù bận rộn nhưng không ai dám bỏ chốt”- Thượng tá Hồ Quyết Tiến- Phó Công an TP Vĩnh Long cho biết.

 

Chợ tết bình yên, người dân yên tâm tham gia, mua sắm.
Chợ tết bình yên, người dân yên tâm tham gia, mua sắm.

Khi chợ tết bắt đầu nhộn nhịp, các anh còn tham gia điều tiết giao thông, giữ trật tự và lúc cao điểm đông người, phát loa tay tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài sản, tố giác tội phạm để kẻ gian không có cơ hội ra tay.

“Mấy năm nay, chợ hoa dời về bờ kè Phường 2, tôi và anh em trong tổ trực gần như ở suốt ngoài chợ, chuyện đón tết giao hết cho vợ con. Nhìn vợ một mình tất tả ngược xuôi, trong lòng tôi ái ngại lắm nhưng bảo vệ cho người dân an toàn mua sắm tết là trách nhiệm, nên chuyện nhà đành gác lại để tập trung tốt cho công việc”- Đại úy Phạm Thành Phương (Công an Phường 2) chia sẻ.

Trung úy Trần Nguyễn Thanh Hùng (Công an TP Vĩnh Long) tham gia bảo vệ chợ tết suốt 6 năm liền trải qua nỗi vất vả “ngày ăn cơm hộp, khuya lạnh run bởi những cơn gió từ sông lùa vào” nhưng anh và đồng đội vẫn bám chốt trực. Các anh Võ Phước Lộc (bảo vệ dân phố Phường 2), Huỳnh Thanh Sơn (bảo vệ dân phố Phường 1), Trung tá Đồng Công Thảo (Tổ Cảnh sát truy nã) năm nào cũng trực chợ tết đến chiều 30 chợ tan lại quay sang tham gia bảo vệ lễ hội Giao thừa đến 1- 2 giờ sáng, “mệt nhưng ai cũng vui vì đã góp phần cho người dân vui mừng Đảng, mừng Xuân”.

Thượng tá Hồ Quyết Tiến nói: Nhờ các tổ trực bám sát địa bàn và người dân ý thức cao nên ở các khu chợ tết những năm qua không xảy ra tình trạng mất trộm hoa kiểng, móc túi, cướp giật,… để lại ấn tượng đẹp trong mắt người dân từ nhiều nơi đến vui chơi, mua bán.

Giữ bình yên cho dân vui tết

 Lực lượng tuần tra giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn người dân vui tết.
Lực lượng tuần tra giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn người dân vui tết.

Trung tá Lê Phước Tài- Phó Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an Vĩnh Long cho biết: Hàng năm, đều có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước và sau tết. Từng bộ phận chuyên môn kết hợp tăng cường kiểm tra các lĩnh vực phụ trách. Phân chia đợt trực đảm bảo 24/24 giờ trên tinh thần sẵn sàng, tuyệt đối đảm bảo an toàn trật tự xã hội cho dân vui xuân đón tết an lành, hạnh phúc…

Trong lúc đó, các chiến sĩ Cảnh sát 113- lực lượng phản ứng nhanh càng phải nhận trọng trách nặng nề. Các chiến sĩ luôn túc trực bên phòng máy, tập trung cao độ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Bởi lúc này, với các chiến sĩ, không có gì quan trọng bằng tính mạng, tài sản, an toàn cho người dân đón tết.

Các chiến sĩ Cảnh sát 113 luôn túc trực phòng máy sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: HÒA BÌNH
Các chiến sĩ Cảnh sát 113 luôn túc trực phòng máy sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: HÒA BÌNH

Trung tá Phạm Ngọc Hữu- Đội trưởng Cảnh sát 113 chia sẻ: Tết tình hình an ninh rất phức tạp nhưng vì trách nhiệm cao mà các chiến sĩ sẵn sàng đương đầu với những hiểm nguy, gian khó. Tết đến, chuyện lỗi hẹn đưa vợ con đi chơi hay về quê thăm người thân của chiến sĩ 113 đã trở nên quen thuộc. Song, vợ con hiểu nên luôn thông cảm, an ủi, động viên và được thấy người dân đón tết vui vẻ, bình yên cũng là hạnh phúc của chiến sĩ công an…

Vẫn chưa hết, những ngày tết, lực lượng cảnh sát trật tự cũng “ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà”. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh- Đội phó Cảnh sát trật tự- Công an Vĩnh Long nói: Công tác 19 năm thì chừng ấy thời gian “ăn tết muộn”. Những ngày giáp tết, anh cùng đồng đội tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đô thị, công cộng. Đêm giao thừa, hòa cùng dòng người đón chào thời khắc thiêng liêng năm mới, các chiến sĩ cảnh sát phải dốc hết sức mình đảm bảo an ninh trật tự và khi họ trở về thì trời đã sáng...

Vất vả là thế nhưng các chiến sĩ cảnh sát vẫn vui khi được dân tin yêu vì đã góp phần mang cái tết an toàn, hạnh phúc đến cho mọi người.l

BÀI, ẢNH: PHƯỢNG NGÂN- NGỌC THUẬN