Vợ và bạn bè làm liveshow đưa Trần Lập "trở lại"

Cập nhật, 07:59, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Bằng một cách nào đó, khán giả sẽ được nhìn thấy Trần Lập trên sân khấu liveshow “Hẹn gặp lại” vào ngày 26/2 tới.

Trần Lập.
Trần Lập.

Tháng 3/2016, Trần Lập – linh hồn của ban nhạc Bức Tường đã qua đời sau gần 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Một năm sau ngày mất của Trần Lập, gia đình và những người anh em thân thiết của nam ca sĩ đã quyết định tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ vào ngày 26/2 tới tại SVĐ Quần Ngựa (Hà Nội). Đêm nhạc sẽ có tên gọi “Hẹn gặp lại”.

Vợ của nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập, chị Mai Hoa chính là người đầu tiên nhờ bạn bè, ban nhạc Bức Tường và những nghệ sĩ thân thiết của Trần Lập thực hiện chương trình này.

Mai Hoa còn nhớ, vào ngày sinh nhật 12/12 vừa qua, chị có lên mộ để thắp hương cho anh. Trên đường về, bỗng có một cô gái nói với chị rằng, phải tổ chức liveshow cho anh, lấy tên là “Hẹn gặp lại”.

Câu nói tình cờ ấy khiến chị nổi cả da gà bởi trong liveshow cuối cùng của anh – “Đôi bàn tay thắp lửa”, Trần Lập cũng nói một câu y hệt: “Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại! Chúng tôi sẽ trở lại”. Điều đó càng thôi thúc chị và bạn bè của anh làm liveshow tưởng nhớ anh. Cũng bởi, khi còn sống, Trần Lập cũng đã có ước nguyện làm lieshow của riêng mình nhưng chưa kịp thực hiện thì đã ra đi…

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình vào sáng 14/2 tại Hà Nội, Mai Hoa nghẹn ngào nhắc tới người chồng quá cố của mình: “Liveshow Hẹn gặp lại trước là lời cảm ơn tới các anh chị em nghệ sĩ đã giúp thực hiện Đôi bàn tay thắp lửa, tri ân khán giả, những người đã luôn ủng hộ Trần Lập.

Anh ra đi nhưng đã truyền sức mạnh để tôi và 2 cháu có thể đứng vững. Anh cũng là người truyền cảm hứng đến với những bạn trẻ để sống khỏe mạnh hơn”.

Chị Mai Hoa, vợ cố ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập.
Chị Mai Hoa, vợ cố ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập.

Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình, Trần Lập luôn truyền tải những thông điệp nhân văn qua sáng tác của mình. Anh là một ngọn đuốc, một hình tượng về cách sống.

Đặc biệt là trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật bằng tinh thần kiên cường. Trên giường bệnh, Trần Lập vẫn mong được trở lại sân khấu, để hát và cống hiến.

Chính vì vậy, những thành viên Bức Tường sẽ thực hiện liveshow “Hẹn gặp lại” này với những mảng miếng rất khác với “Đôi bàn tay thắp lửa”. Khán giả sẽ được nhìn thấy nhiều hơn về hình ảnh của Trần Lập với gia đình, với bạn bè. Bằng một cách nào đó, chính Trần Lập cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu.

MC Anh Tuấn, bạn thân của Trần Lập và cũng là nhà sản xuất chương trình “Hẹn gặp lại” cho biết: “Một năm anh ra đi nhưng chúng tôi cảm tưởng, anh lúc nào cũng ở đây vậy, cũng ở bên chúng tôi.

Chúng tôi biết rằng, ở đâu đó, chắc anh Lập cũng mong muốn được tổ chức một chương trình như vậy – một chương trình vì gia đình và vì anh. Bởi vậy, chúng tôi bán vé với giá thấp để phục vụ cho chương trình chứ không thu lợi nhuận”.

Thành viên ban nhạc Bức Tường – Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ thêm: “Trong năm vừa qua, Bức Tường đã có 1 số chương trình nhỏ tưởng nhớ anh tại Hà Nội và TP.HCM. Chúng tôi đều muốn làm chương trình sau một năm anh ra đi. Đó như là dịp để chúng tôi quây quần, kể lại với nhau về cuộc đời của Trần Lập”.

Chương trình sẽ gồm 25 bản Rock của ban nhạc Bức Tường, do các nghệ sĩ và ban nhạc như Tùng Dương/Tạ Quang Thắng, Hà My, Anh Khoa, Microwave, Ngũ Cung… thể hiện.

Chương trình sẽ không u buồn mà vẫn lạc quan, khỏe khoắn như hy vọng của Trần Lập, nhấn mạnh đến thái độ sống vì một cộng đồng khỏe mạnh, thay đổi từ trong chính suy nghĩ của mỗi người để xã hội tốt đẹp hơn./.

Theo Thanh Thanh/VOV.VN