Câu chuyện sau tết

Bán hoa giá phải chăng để tránh bán tháo

Cập nhật, 08:29, Thứ Bảy, 24/02/2018 (GMT+7)

Chiều tối 30 tết, tại các chợ huyện trong tỉnh và ven đường TP Vĩnh Long, số chậu hoa tết được bày bán vẫn còn rất nhiều.

Mỗi loại hoa đều rớt giá trên 50% so với những ngày đầu tiên ra chợ: vạn thọ 80.000 đ/cặp chỉ còn 15.000 đ/cặp; cát tường 40.000 đ/chậu chỉ còn 5.000 đ/chậu,…

Đến khoảng 21 giờ tối đêm giao thừa, ven QL1, đoạn từ xã Tân Hạnh (Long Hồ) đến Phường 8 (TP Vĩnh Long) khi những người bán bỏ hoa ra về, thì nhiều người đã lượm hoa về chưng tết.

Vì vậy, một số người bán đã đập bỏ những chậu hoa còn lại để… “không ai có bông chưng tết mà không cần mua”.

Một chủ vườn cúc mâm xôi ở Sa Đéc (Đồng Tháp) nói: “Bán bông hên xui lắm, thắng thì lời “ăn cả năm” còn thua thì có khi phải “gửi sổ đỏ ngân hàng”.

Nhiều người mua lại cho rằng khi giá hoa cao, người thu nhập thấp “ngán tiền” nên thường phải đợi đến ngày cuối năm để đón hoa giá rẻ.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Tiềm (Ấp 7, xã Hậu Lộc- Tam Bình) là người có 10 năm kinh nghiệm trồng bông bán tết cho biết:

“Ngày 28 tháng Chạp là tui đã bán hết bông. Kinh nghiệm của tui là bán bông giá vừa phải thôi. Năm nay tui bán 35.000 đ/cặp. Lời ít nhưng bán 4 ngày là đã hết, ăn tết vui”.

CAO HUYỀN