Lễ tắm Phật trong Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (đón chào năm mới) của đồng bào Khmer thường diễn ra tại chùa trong ngày thứ 3 (ngày cuối cùng của Tết). Đây là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng, đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Nghi lễ thể hiện đức tin, sự thành kính đức Phật, cầu mong bình an, may mắn và tiễn đưa năm cũ nóng bức để đón mùa mưa năm mới tươi mát.
 |
| Mở đầu lễ tắm Phật, các nhà sư diễu hành 3 vòng quanh chính điện của chùa. |
 |
| Những tiết mục múa đặc trưng được trình bày chào mừng lễ tắm Phật. |
 |
| Đồng bào phật tử mang nước từ nhà vào chùa thực hiện nghi thức tắm Phật. |
 |
| Sau đó các chư tăng dùng nước tiến hành tắm các tượng Phật trong chính điện chùa. |
 |
| Trong khi đó, các tượng Phật nhỏ hơn được sắp đặt bên ngoài chính điện để phật tử thực hiện nghi thức tắm. |
 |
| Các nhà sư dùng nước “ban may mắn” cho phật tử tham gia lễ tắm Phật. |
 |
| Tiếp theo, các chư tăng cao niên cũng được thực hiện nghi thức tắm bằng nước sạch kết hợp hoa thơm do phật tử mang đến. |
 |
| Xong nghi thức tắm Phật và các vị chư tăng cao niên, các nhà sư và phật tử tập trung vào chính điện tụng kinh niệm Phật kết hợp cầu siêu cho người đã mất và cầu an cho phật tử. |
 |
| Cùng với lễ tắm Phật các nam, nữ thanh niên tập trung vào chùa tham gia lễ hội té nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa gột rửa điều xấu, cầu may mắn, sức khỏe và mưa thuận gió hòa… |
 |
| Dịp này, tại các chùa cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. |
BÁ THI (thực hiện)