Bà bị tàu hỏa đâm tử vong, cháu may mắn thoát nạn

Cập nhật, 17:43, Thứ Hai, 18/07/2016 (GMT+7)

Do thiếu quan sát, bà Loan bị tàu hỏa đâm tử vong, cháu nhỏ may mắn thoát nạn hy hữu khi trên đường đi ăn giỗ về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VB
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VB

Khoảng 9h sáng 18/7, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1949, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi ăn đám giỗ về, khi đi qua đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì bị đoàn tàu mang số hiệu N3302 lưu thông hướng Nam – Bắc đâm phải.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, khi tàu đang đến rất gần, thấy bà Loan cùng đứa cháu 10 tuổi vẫn đi băng qua đường sắt, mọi người đã cố gắng la hét nhưng không kịp.

Cú đâm trực diện khiến bà Loan bị hất văng xa 10 mét, đứa cháu nhỏ may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Trước đó khoảng 30 phút, khoảng 8h30 tại địa điểm này cũng xảy ra vụ tai nạn, khi người đàn ông cố điều khiến xe máy băng qua đường tàu. Rất may đã không có thương vong.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo Phan Ngọc (GiadinhNet)