Trao em xuân yêu thương

Cập nhật, 05:56, Thứ Ba, 26/01/2016 (GMT+7)

Với mong muốn góp phần hỗ trợ cho các em nhỏ không may nhiễm HIV/AIDS ở Vĩnh Long có cái tết sung túc, Chi đoàn Báo Vĩnh Long vừa kết hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà mang yêu thương đến với các em. 6 năm qua, các trẻ nhận quà và người cho, người tổ chức chương trình nghe tết về ấm hơn bởi tình người.

Cùng chơi trò chơi vận động với các em.
Cùng chơi trò chơi vận động với các em.

Xuân yêu thương

Những món quà từ những nhà hảo tâm, các bạn đoàn viên thanh niên mang đến đã góp phần tạo cho trẻ không may nhiễm HIV một không khí tết ấm áp tình người. Từ đó, các em giảm bớt sự cô đơn, tủi phận và có thêm động lực chiến thắng bệnh tật.

Cầm trên tay phần quà nhỏ, em N.N.G.H. (7 tuổi) thích thú chia sẻ: “Con rất vui, con thích chú ong rất to, biết nhảy nữa, rồi con cũng nhảy theo chú ong”.

“Con vui lắm, được ăn bánh, uống sữa, khoái nhất là được nhận quà”- bé T.T.H. (6 tuổi) vừa nhìn bạn hát vừa phấn khích trả lời. “Các nhà hảo tâm ai cũng quan tâm cũng hỗ trợ vầy thì tụi tui ai cũng mừng, cũng cám ơn”- cô Nguyễn Thị Bé Hai vui vẻ cho biết.

Bên cạnh những nụ cười tươi rói của các bé còn ở cái tuổi “chưa biết gì”, thì ở đâu đó quanh chúng tôi lúc này lại có những ánh mắt xa xăm cứ đau đáu một nỗi buồn. Em V.T.B.T. (xã Phú Quới- Long Hồ) chia sẻ: “Em thấy các em chơi rất vui, năm rồi em cũng có đến và được nhận quà. Các cô chú anh chị tổ chức nhiều trò chơi…”- nói chưa dứt câu thì T. cúi mặt không nói nữa.

“Em và em của em bữa nay đều có mặt ở đây. Tụi em đi với dì vì mẹ mắc đi làm ở công ty may. Thấy các bạn được đi học, còn mình thì do sức khỏe nên không đi học được, em tiếc lắm…”- em N.M.N. (16 tuổi) cố gắng lắm mới trả lời được trọn ý. Hỏi ra mới biết cha M.N. mất từ khi em lên 5 tuổi, em gái của M.N. lúc đó cũng mới 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, để trang trải cuộc sống hàng ngày chỉ nhờ vào đồng lương ít ỏi từ việc làm công nhân may của mẹ M.N. Dì của M.N. cho hay, mẹ em rất muốn các con đi học, nhưng do M.N. trước đó bị tai nạn giao thông, não bị ảnh hưởng cứ quên trước quên sau nên mới nghỉ học.

“Những chương trình như thế này rất hữu ích, con tui cũng như các bé khác có cơ hội được vui chơi cùng bạn bè. Ngày nào còn được vui thì cứ để con vui, chúng tôi cũng vui lây”- anh Nguyễn Ngọc Phước xúc động tiếp lời.

Hành trình kết nối trái tim

Chương trình trao quà không chỉ là trao quà mà còn là tổ chức sân chơi cho các em, là dịp để chúng tôi làm cầu nối cho các nhà hảo tâm đến gần với các trẻ em thiếu may mắn này.

Anh Võ Quốc Thông (Nhóm Vòng tay yêu thương- TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi đến đây có tổng cộng 30 thành viên. Chúng tôi đến đây bằng cả trái tim mình, bằng tấm lòng yêu thương, sự chia sẻ đối với các em. Những phần quà hôm nay trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà tôi tin rằng nó sẽ là nguồn động lực rất lớn để các bé vươn lên trong cuộc sống”.

Đây là lần thứ 3, cô Lưu Hồng Hạnh (Phường 9- TP Vĩnh Long) đã tham gia cùng chương trình. Tuy nhà không gọi là khá giả nhưng “nhìn thấy chúng nó, cô muốn góp một ít công sức. 5 giờ sáng cô đã bắt đầu nấu sữa đậu nành để khi các em đến là đã có sữa uống”. Trước khi ra về, cô còn nhắn lại với chúng tôi “năm sau nhớ rủ cô với nhe”.

Còn đối với chị Nguyễn Thu Nhân- Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long thì “sẵn sàng và nhất định” là câu nói làm chúng tôi ấm lòng khi đến vận động. Chị còn liên tục dặn dò “có gì phụ thì nhớ kêu nha, gần tới nhớ nhắc nha”. Tinh thần tuổi trẻ và tình yêu thương chia sẻ với cộng đồng của chị thật đáng trân trọng. Mong rằng tinh thần ấy giữ mãi và lan tỏa cho nhiều bạn khác để cùng nhau tạo nên nhiều sắc xuân.

Không chỉ vận động, Báo Vĩnh Long đã dành tặng 50 phần quà, mỗi phần 400.000đ cho các em thiếu nhi. Các phần quà được chúng tôi chọn từng món như mua cho chính mình. Mỗi khi cầm trên tay một thứ gì đều nghĩ về sự cần thiết của nó trong ngày tết. Để rồi, cùng với những nhà hảo tâm khác, chúng tôi tin rằng các em và gia đình đã có cái tết ấm cúng. Theo ông Nguyễn Hữu Khánh- Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Vĩnh Long: “Chúng tôi tin rằng, bằng nghị lực của mình cùng với sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các em sẽ luôn có tình yêu và niềm tin cuộc sống. Và chúng tôi cũng tin rằng những nhà hảo tâm sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi giúp các em có những mùa xuân ấm áp”.

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM

STT

NGƯỜI ĐÓNG GÓP

SỐ TIỀN (đồng)

1

Cán bộ công chức Báo Vĩnh Long

20.000.000

2

Nhóm Vòng tay yêu thương

15.000.000

3

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

11.000.000

4

Chi đoàn Công ty XSKT Vĩnh Long

3.000.000

5

Hồ Nguyễn Duy Uyên

1.000.000

6

Anh Lê Minh Trí

1.000.000

7

Anh Phan Duy Minh

1.000.000

8

Võ Quốc Việt (Châu Thành-
Tiền Giang)

600.000

9

Hội Từ thiện chợ Trường An

10 thùng mì

10

Cô Hạnh Hiền

500.000

11

Chị Ngọc Trâm

500.000

12

Ngô Quang Trí (ĐH Cần Thơ)

500.000

13

Siêu thị Mikko Mart

50 bánh ngọt

tương đương 400.000

14

Trần Minh Trí (Bia Sài Gòn)

400.000

15

Anh Thành Nhơn

300.000

16

Phạm Thị Thùy Linh
(Agribank Châu Thành- Đồng Tháp)

300.000

17

An Nhiên

200.000

18

Anh Phước

200.000

19

Nguyễn Đăng Hoàng

50 phần quà (bánh, lịch) tương đương 200.000

20

Tấn Anh

200.000

21

Lê Thị Thùy Dung

200.000

22

Trần Ngọc Nhân

200.000

23

Bà Lâm Thị Sáu (xã Tân Hội-
TP Vĩnh Long)

200.000

24

Jessica Trương Tuyền

200.000

25

Võ Thị Xuân Trang (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long)

200.000

26

Bùi Thị Loan (Châu Thành- Đồng Tháp)

150.000

27

Huỳnh Thị Trần Thảo
(Châu Thành- Đồng Tháp)

100.000

28

Đỗ Thị Anh Thư

60.000 

Tổng cộng

57.610.000

Bài, ảnh: CHI ĐOÀN