VỤ TAI NẠN XE KHÁCH VĨNH LONG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC:

Mong cẩn trọng hơn, để tránh đáng tiếc

Cập nhật, 18:34, Thứ Sáu, 18/07/2014 (GMT+7)


Chị Lan đến chia buồn tại đám tang bà Mai. Động viên chị là Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng.

Cơn mưa nặng hạt chiều 18/7 làm không khí càng thêm u buồn, ảm đạm trước mất mát quá đột ngột trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc Trung Lương đi TP Hồ Chí Minh sáng 17/7/2014 của người thân 4 gia đình ngụ tại TP Vĩnh Long.  

Chúng tôi tháp tùng cùng đoàn Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đến viếng anh Huỳnh Phước Duy (31 tuổi, Phường 2- TP Vĩnh Long).

Cô ruột của Duy, cô Huỳnh Thị Chín xúc động: “Thằng Duy bị suy thận mãn, mỗi tháng phải đi tái khám. Lần nào đi lên Sài Gòn, hai mẹ con cũng đặt xe đi 4 giờ sáng để kịp giờ khám. Ai dè đó là lần cuối cùng hai mẹ con nó đi chung”.

Mắt cô Chín đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Chị Oanh bị chấn thương phần mềm, chân bị băng ghế ép chặt, không đi lại được và vẫn còn nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng chị gọi về khóc, nói thằng Duy chết rồi. Tội lắm, hai mẹ con đang ngủ thì nghe cái “rầm”, mở mắt ra thấy xe tan nát, con thì bê bết máu, mẹ cố lay kêu con…

Con chỉ kịp hước mấy cái rồi tắt thở. Chỉ chứng kiến con chết bên cạnh mình, giờ tinh thần còn hoảng loạn, đau đớn gì đâu…” Chị Nguyễn Ngọc Phượng- vợ nạn nhân Huỳnh Phước Duy- mắt hoe hoe đỏ nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Anh ấy ra đi đột ngột là cú sốc cho gia đình. Con trai chúng tôi mới 7 tuổi. Quá đau thương!”


Đoàn Ủy ban ATGT quốc gia đến thắp hương viếng anh Huỳnh Phước Duy.

Nhiều đồng nghiệp tại cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Long bàng hoàng đến viếng thắp hương chia buồn cùng gia đình bà Trương Thị Thanh Vân (nguyên Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2), vừa nghỉ hưu hơn 1 tháng.

Bà Vân là 1 trong 4 người xấu số tử nạn trong tai nạn thảm khốc. Sáng, bà đưa con trai út Bùi Trương Hải Thanh (19 tuổi), đang là sinh viên ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh lên thi học kỳ 1, sẵn tiện bà đi khám bệnh luôn.


Thắp hương và viếng bà Trương Thị Thanh Vân-  cán bộ vừa nghỉ hưu.

Anh Bùi Trương Nhật Thanh (con trai thứ 2) buồn rười rượi: “Chuyến xe định mệnh đã cướp đi sinh mạng mẹ. Ba tôi đã lên Sài Gòn chăm sóc em. Đưa thi thể mẹ về đến nhà, mọi người lo làm hậu sự. Tội nghiệp em trai, bác sĩ nói em hoảng, nói sảng khi hay tin mẹ mất nên hôm nay cho em xuất viện về chịu tang mẹ”.

Đến 4 gia đình đều ngụ ở các phường- xã trên địa bàn TP Vĩnh Long, dưới cơn mưa lúc thưa lúc dày, như càng làm tăng thêm nỗi mất mát ngậm ngùi của các gia đình. Đoàn đến viếng an ủi, động viên, vì tai nạn đáng tiếc không ai mong muốn. Mọi người đều nói với nhau, chỉ mong mọi người đều phải cẩn trọng, đó là điều không thừa khi tham gia giao thông.


Động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban ATGT quốc gia có công điện gửi một số bộ ngành, địa phương liên quan, yêu cầu siết chặt quản lý kinh doanh vận tải hành khách.

Khoảng 6 giờ sáng 17/7, trên đường cao tốc Trung Lương- TP Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Bến Lức- Long An), chiếc xe 16 chỗ ngồi do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi) điều khiển chở trên xe 12 người lưu thông từ Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh. Đến Km 13 thì tông thẳng vào đuôi xe tải phía trước.

2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Các nạn nhân còn lại bị thương, có người bị thương rất nặng. Một số nạn nhân may mắn hơn đã xuất viện về nhà. Tài xế thoát nạn nhờ túi khí bung ra.
Ủy ban ATGT yêu cầu Tổng Cục đường bộ cung cấp dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho sở GTVT các địa phương để giám sát, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tốc độ, phương tiện, thời gian làm việc của lái xe (không đảm bảo, không hợp lý).

Đề nghị đơn vị quản lý đường cao tốc cung cấp các dữ liệu giám sát trên đường cao tốc cho lực lượng CSGT, để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về tốc độ, vượt không an toàn,...

Các cơ quan chức năng, đơn vị vận tải tổ chức quản lý, sử dụng lao động trong kinh doanh vận tải đúng theo luật định. Theo dõi, tuyên truyền phổ biến đến đội ngũ lao động (lái xe) trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo vận tải hành khách an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra... 

Những giọt nước mắt...

Tại gia đình bà Hồ Thị Ngọc Mai (66 tuổi, xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long), chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Lan (vợ tài xế Dương Trường Sơn) đến xin lỗi vì tai nạn đã làm bà Mai tử vong. Chị Lan nói: “Sáng hay tin, tôi muốn xỉu.
 
Anh Sơn nghe nói bị chất thương phần mềm rồi công an giam ảnh luôn, tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Chồng tôi có lỗi đã gây tai nạn thảm khốc này, sáng giờ tôi đã đến từng nhà các nạn nhân xin lỗi, mong gia đình họ sớm nguôi ngoai, tha thứ”.

Chị Mai Thanh- con cô Mai thẫn thờ: “Mẹ bị ung thư vú, hôm qua tới ngày lên Bệnh viện Ung bướu tái khám. Lần nào cũng đi xe anh Sơn, vì nhà sát bên. Mẹ chết đau thương quá!”

Trên chuyến xe định mệnh đó, còn có Vương Lê Minh (11 tuổi, Phường 3- TP Vĩnh Long). Cô em Minh kể: “Noel (tên ở nhà của Minh) được dì Út dẫn lên Sài Gòn mừng dì nhận bằng thạc sĩ. Hai anh em bạn dì ruột nó rất háo hức được đi chơi. Dì Út ngồi giữa để ôm 2 đứa dựa ngủ. Ai dè, mẹ con may mắn thoát chết, thằng Noel thì...”.

Bé Lan Vy mặt buồn so khi hỏi về anh Noel: “Anh Ba bị cái ghế với cái mui xe đè chết rồi. Anh Ba thương con lắm, ở nhà hai anh em chơi đủ thứ trò vui lắm. Anh chết rồi con không biết chơi với ai”.

Bài, ảnh: T.QUYÊN – M.THÁI