Hỏa hoạn, cháy rụi một căn nhà

Cập nhật, 15:43, Thứ Năm, 27/03/2014 (GMT+7)

Khoảng 13 giờ ngày 27/3/2014, căn nhà số 62/45/1 (đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 5- TP Vĩnh Long) của bà Lương Thị Trương bốc cháy dữ dội, sau đó lan sang nhà anh Nguyễn Thanh Hoàng (cháu rể của bà Trương).


Đám cháy thiêu rụi căn nhà của bà Lương Thị Trương.

Anh Hoàng đã nhanh chóng cùng bà con xung quanh chuyền nước dập lửa. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.


Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của bà Trương, còn căn nhà của anh Hoàng bị cháy xém một bên tường. Hiện ngành chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo anh Hoàng, hoàn cảnh gia đình bà Trương rất khó khăn, chỉ có hai ông bà sống trong căn nhà tạm bợ bấy lâu nay. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: TRUNG HƯNG