Chuyện làng văn nghệ

Nhà thơ Nguyễn Bính bảo vệ tiếng Việt

Cập nhật, 16:49, Chủ Nhật, 13/11/2016 (GMT+7)

Trước Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Bính được giải Nhất cuộc thi thơ của một tờ báo lớn bấy giờ. Để chuẩn bị cho ngày nhận giải thưởng, ông chủ bút bảo Nguyễn Bính phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Pháp cho sang trọng, vì có nhiều quan chức Pháp dự.

Hoàng Tấn- bạn thân của Nguyễn Bính đã mượn cho nhà thơ một bộ comple và soạn sẵn bài phát biểu bằng tiếng Pháp để Nguyễn Bính tập dượt trước cho các bạn nghe.

Lễ trao giải có đông người Pháp và vợ chồng quan đốc lý đến dự. Thật bất ngờ, Nguyễn Bính phát biểu toàn tiếng Việt. Chủ báo cuống cuồng và sợ sệt phải lên phiên dịch cho người Pháp nghe. Nhận giải thưởng từ tay đốc lý, nhà thơ nói: “Cảm ơn ông!” Thấy Nguyễn Bính không nói bằng tiếng Pháp, quan chức không hài lòng, vẻ thất vọng hiện ra mặt. Chủ bút lo vì các quan Tây mất thể diện, có thể gây khó dễ sau này.

Khi ra về, Hoàng Tấn hỏi Nguyễn Bính:

- Sao ở nhà thì cậu nói tiếng Tây cho ta nghe, mà hôm nay cậu lại nói tiếng ta cho Tây nghe?

- Vì khi có người Tây thì mình phải thể hiện mình là người Việt Nam chứ!- Nguyễn Bính trả lời.

TÀO ĐỖ ĐỨC NHÂN- st (Thanh Hóa)