Chùm ảnh

Biết mấy gian lao, biết mấy tự hào

Cập nhật, 15:29, Thứ Ba, 02/02/2016 (GMT+7)

Trong buổi lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, chúng tôi thấy niềm vui, thấy những nụ cười và cả giọt nước mắt của mẹ. Niềm vui vì sau hơn 40 năm đất nước thông nhất, các mẹ chờ được ngày này.

Khóc vì hạnh phúc quá lớn lao, vì thương chồng vì nhớ con đã ra đi không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, xin hãy yên lòng, bên mẹ còn có Đảng và có chúng con!

Thực hiện: Nhóm PV

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận cho các mẹ.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận cho các mẹ.

 

Ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

Từ hôm nay, Vĩnh Long có thêm 139 mẹ Việt Nam anh hùng, nâng toàn tỉnh có 2.696 mẹ và chỉ 280 mẹ còn sống.
Từ hôm nay, Vĩnh Long có thêm 139 mẹ Việt Nam anh hùng, nâng toàn tỉnh có 2.696 mẹ và chỉ 280 mẹ còn sống.

 

Tuổi cao, sức yếu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Yến (90 tuổi), phải nhờ cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe, vẫn cố gắng dự lễ.
Tuổi cao, sức yếu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Yến (90 tuổi), phải nhờ cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe, vẫn cố gắng dự lễ.

 

Các mẹ đều tuổi cao, sức yếu và có 2 mẹ trong danh sách phong tặng đã không chờ được ngày hôm nay.
Các mẹ đều tuổi cao, sức yếu và có 2 mẹ trong danh sách phong tặng đã không chờ được ngày hôm nay.

 

Giọt nước mắt của mẹ.
Giọt nước mắt của mẹ.