Chủ quán karaoke lừa tiền tỷ sang Campuchia đánh bài

Cập nhật, 17:24, Thứ Năm, 01/10/2015 (GMT+7)

Cao Minh Hiếu (SN 1978, Phường 3- TP Vĩnh Long) ở trong giới làm ăn được xem như một đại gia mới nổi. Từng là chủ một cơ sở kinh doanh karaoke khá nổi tiếng ở TP Vĩnh Long, Hiếu lúc nào cũng ăn mặc sang trọng và thường xuất hiện ở các điểm ăn chơi có tiếng.

Bất ngờ vắng Hiếu một thời gian, không ai ngờ rằng Hiếu lừa 2 bạn thân vay nợ hàng tỷ đồng rồi “chuồn” sang Campuchia đánh bài.

2 bị hại cũng là 2 người bạn thân của Hiếu. Đó là anh Nguyễn Thành Trâm và Trần Long Thăng cùng ở TP Vĩnh Long. 2 anh bị Hiếu lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng trước khi bỏ trốn khỏi Vĩnh Long.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiếu tạo cho mình một cái mác “đại gia”, tiền rủng rỉnh túi, tiêu xài mạnh tay…

Biết Trâm và Thăng có nhiều tiền, Hiếu dựng lên câu chuyện lừa đảo khá hoàn hảo. Hiếu nói với Trâm và Thăng rằng, đang cần một lượng tiền lớn khoảng 3 tỷ đồng trả nợ đáo hạn cho Ngân hàng Công thương tại Phòng giao dịch Phú Thọ, để lấy tài sản thế chấp ra và thế chấp tài sản lại cho VP Bank chi nhánh Vĩnh Long vay số tiền lớn hơn.

Số tiền này Hiếu sẽ đầu tư vào công việc làm ăn, trả tiền cho Trâm và Thăng. Để cho Trâm và Thăng tin tưởng, Hiếu “khoe” giấy thông báo tín dụng của VP Bank đồng ý cho anh vay 4,1 tỷ đồng. Hiếu hứa chắc nịch sẽ trả tiền lãi “hậu hĩnh” cho anh Trâm và Thăng. Có lẽ trước những lời hứa “có cánh” của Hiếu nên Trâm và Thăng dễ dàng sụp bẫy.

Khoảng 8 giờ ngày 27/2/2013, anh Thăng cho Hiếu vay 1 tỷ đồng, với lãi suất khá hấp dẫn là 2 triệu đồng/ngày. Hiếu viết biên nhận tiền và hẹn trong 2 ngày (27- 28/3/2013) sẽ trả đủ tiền gốc và lãi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Hiếu hẹn gặp Trâm tại quán nước giải khát “Sống Đẹp” trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) để bàn việc giao dịch.

Tại đây, Trâm chấp nhận cho Hiếu vay 2,2 tỷ đồng, với lãi suất thỏa thuận hơn 8 triệu đồng/ngày (số tròn). Để đảm bảo lòng tin của Trâm, Hiếu cũng viết biên nhận tiền và hứa trong 2 ngày (ngày 27- 28/3/2013) tới sẽ trả tiền gốc lẫn lãi.

Có tiền rủng rỉnh trong túi, Hiếu nhanh chóng “quên” đi lời hứa trả nợ cho Trâm và Thăng. Đến hẹn nhưng không thấy Hiếu trả tiền, anh Trâm và anh Thăng liên lạc cũng không được. Một tháng, rồi 2 tháng trôi qua nhưng Hiếu vẫn biệt tăm. Trước số tiền khá lớn, anh Trâm và anh Thăng xót ruột nên tìm kiếm Hiếu ở nhiều nơi nhưng vẫn vô vọng. Đến lúc này, 2 anh khẳng định mình bị sụp bẫy người bạn thân nên đến trình báo với cơ quan công an.

Qua điều tra của công an, xác định Hiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an có lệnh truy nã toàn quốc đối với Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 4/2/2015, sau gần 2 năm lẩn trốn Hiếu bị bắt theo lệnh truy nã và Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/9/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Cao Minh Hiếu. Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu không khỏi xấu hổ khi gặp lại 2 người bạn thân cũng là bị hại trong vụ án. Bị cáo Hiếu có lời xin lỗi 2 bị hại và hứa sẽ khắc phục hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Cao Minh Hiếu lãnh mức án 15 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án nghiêm khắc cũng là lời cảnh báo đến mọi người đừng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản của người khác trái pháp luật mà đánh mất đi danh dự, uy tín với bạn bè. Qua vụ án này, anh Trâm và anh Thăng cũng có được bài học trong việc cho bạn bè vay tài sản với lãi suất cao.

Theo lời khai của bị cáo Cao Minh Hiếu: Hiếu đã đem số tiền chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của anh Trâm và anh Thăng, sang Campuchia đánh bài và thua hết. Thấy số tiền nợ quá lớn và bị cáo Hiếu không còn khả năng thanh toán cho bạn (anh Trâm và Thăng) nên bỏ trốn. 

Ngoài chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của anh Trâm và anh Thăng, trước đó Hiếu còn vay của nhiều người khác khoảng 660 triệu đồng, với lãi suất 3%/tháng. Tại phiên tòa, bị cáo chấp nhận khắc phục hậu quả của bị hại anh Trâm và anh Thăng tiền gốc, lãi số tiền gần 4 tỷ đồng (số tròn).

HOÀI NAM