Hoa hồng trò chuyện

Yêu chi yêu vội yêu vàng...

Cập nhật, 05:38, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Tôi quen anh trong một chuyến công tác và sau đó thường xuyên liên lạc nhau qua mạng xã hội. Nam nữ quen nhau, lòng dễ bồi hồi dù chưa ai nói lời yêu cả. Rồi tình yêu đến lúc nào cũng chẳng hay, tôi hẹn gặp anh. 

Và, như lửa với rơm, khi gặp lại nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn của những người bạn. Sau lần đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Gặp rồi chia tay, rồi lại chờ đến tuần sau để gặp…

Thời gian cứ trôi, lịch gặp nhau cứ thế tiếp diễn. Cho đến một ngày tôi tình cờ thấy tin nhắn trên điện thoại của anh ấy: “Tối mai, nhà em đi du lịch hết rồi, chỉ còn em ở nhà nhe. Hôn anh”.

Dù tin nhắn không có dấu nhưng tôi chắc đó là tin nhắn của người yêu anh. Trời đất như đảo lộn khi tôi thấy tin nhắn này, song tôi vẫn cố làm tỉnh hỏi han về gia đình và níu kéo anh ở lại với tôi đêm đó. Ban đầu, anh đồng ý nhưng sau đó (có lẽ đã xem tin nhắn) nên cứ đòi về…

Khi này tôi mới nghiệm ra là trong hơn 9 tháng quen nhau, chưa ai nói với ai lời nhớ thương hay lời yêu đương gì cả…

Tất cả như một trò chơi mèo vờn chuột mà tôi là con chuột ngu xuẩn. Tôi nửa muốn nói lời chia tay với anh ấy nhưng nửa lại cần có anh ấy. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa…

Diệu Thi

Có lẽ bạn đã quen vội, yêu vội nên không có thời gian tìm hiểu người ấy. Liệu có trách được người ấy không khi mà người ta chưa từng nói một lời yêu nào với bạn? Đó có phải là tình yêu không khi 2 bạn gặp nhau thì như “lửa với rơm” lao vào nhau, bùng cháy…

Khi “cháy” xong thì lại chia tay chứ không mấy quan tâm đến tâm tư, tình cảm của đối phương? Bạn đi quá giới hạn khi chưa biết rõ về người ấy nên giờ đây bạn phải gánh chịu thiệt thòi, đó là lẽ đương nhiên.

Còn anh ấy, căn cứ theo những gì đã xảy ra với bạn cũng như qua tin nhắn với “một người yêu “ khác mà bạn đã kể, Hoa Hồng tin rằng anh ấy không nghiêm túc với tình cảm của bạn đâu.

Với người thích đùa cợt, lợi dụng sự yếu mềm, ngây thơ của bạn gái mưu lợi riêng thì bạn nên đề phòng mới phải.

Hãy nói những cảm nhận của bạn về anh ấy- một người “bắt cá 2 tay”- để xem thái độ của anh ấy ra sao và quyết định “chia tay ngay và liền” hay là cho chút cơ hội để anh ấy sửa sai.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ người đàn ông này sẽ khó lòng chung thủy với bạn, nếu như bạn kết hôn với anh ấy.

HOA HỒNG