Túng quẫn vì 2 con cùng lâm bệnh

Cập nhật, 13:07, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

Gia đình chị Trần Thị Hạnh (SN 1984- trú ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) đang gặp nhiều khó khăn do 2 con phát bệnh cùng lúc, rất cần sự giúp đỡ.

Tháng 10/2020, chị Trần Thị Hạnh phát hiện con gái (SN 2006) có kinh nguyệt bất thường và hay đau bụng nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ cho biết con gái chị chỉ có một quả thận và bị vách ngăn âm đạo, tử cung đôi (một trường hợp dị dạng tử cung hiếm gặp ở nữ giới).

Sau phẫu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo, em Lê Thị Bích Huyền (con gái chị Hạnh) nằm viện điều trị 12 ngày thì xuất viện.

Chị Hạnh cho biết: “Sức khỏe con bé ổn hơn trước nhiều nhưng vì chỉ có một quả thận nên bác sĩ không cho làm nặng, hạn chế chạy xe để đề phòng bất trắc. Trong lúc bệnh con gái chưa khỏi thì con trai lớn (SN 2003) lại phát bệnh khiến cuộc sống gia đình tui rơi vào cảnh khó khăn không lối thoát”.

Được biết, con gái chị Hạnh xuất viện mới hơn tháng thì đến lượt con trai bỏ ăn, chỉ uống nước và nôn ói suốt. Đến bệnh viện huyện khám, bác sĩ bảo “bé bệnh nặng lắm” liền chuyển Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Tại đây, em Lê Tuấn Vũ (con trai chị Hạnh) được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1, suy hô hấp cấp, tổn thương thận cấp, tiên lượng nặng. Sau 7 ngày ở phòng chăm sóc tích cực, sức khỏe Vũ chuyển biến tốt và được xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị. Hiện Vũ đã có thể ăn uống nhưng phải kiêng cữ theo chế độ và duy trì tiêm insulin ổn định đường huyết tránh bệnh tái phát nặng thêm.

Chị Hạnh kể: “Con tui có BHYT hộ cận nghèo nhưng thuốc tiêm trị tiểu đường phải mua, một ống 300 ngàn đồng sử dụng khoảng 10 ngày. Chỉ riêng con trai, tiền thuốc mỗi tháng hơn một triệu đồng, chưa kể tiền xe tái khám, chi phí xét nghiệm và nhiều khoản khác. Vợ chồng tui làm thuê chỉ đủ ăn, giờ 2 con lâm bệnh cùng lúc, chi phí điều trị đều vay mượn. Do không có khả năng trả nên căn nhà đại đoàn kết chính quyền địa phương cất cho năm rồi đã bị chủ nợ xiết, vợ chồng con cái phải ra ở nhà thuê nên sắp tới, tui không biết kiếm đâu ra tiền chữa trị tiếp cho 2 con”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ chị Trần Thị Hạnh (ở ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN