Con bỏ học vì cha không tiền nằm viện

Cập nhật, 15:16, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

Anh Cao Hoàng Dũng (SN 1970, trú ấp Long Phước, xã Long Mỹ- Mang Thít) bị ung thư vòm hầu, gia đình nghèo không tiền nằm viện (ảnh), con trai phải bỏ học ở nhà chăm sóc em.

 

Gia đình anh Cao Hoàng Dũng thuộc diện nghèo, hiện đang ở nhờ trên đất người bà con ở xã Long Mỹ. Hàng ngày, anh Dũng đi phụ hồ, vợ làm công nhân nuôi 3 con nhỏ ăn học. Chị Triệu Thị Vương (vợ anh Dũng) cho biết:

“2 đứa lớn sinh đôi đang học lớp 11, đứa nhỏ mới 5 tuổi nên lương lãnh ra lo ăn uống, học hành tháng nào hết tháng đó. Nếu ảnh không lâm bệnh, vợ chồng cố gắng làm cũng lo được cho con chứ đâu khổ vầy”.

Khoảng 2 tháng trước, anh Dũng phát hiện nổi hạch ở vùng cổ, ăn uống hay bị nghẹn và đau. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ xác định anh Dũng bị ung thư vòm hầu phải nhập viện xạ trị. Sau hơn 20 ngày nằm viện, anh Dũng không đủ sức khỏe nên không thể điều trị theo phác đồ.

Chị Vương kể: “Do ảnh ăn uống không được dẫn đến cơ thể suy kiệt nên bác sĩ nói phải chờ chừng nào đủ sức khỏe mới xạ trị được. Nằm chờ ở bệnh viện tốn tiền và còn 3 đứa con ở nhà nữa nên em xin cho ảnh về.

Cả tháng nay, em phải nghỉ làm, đứa con lớn cũng đã nghỉ học ở nhà lo cho đứa nhỏ và tới lui phụ em nuôi cha nó ở bệnh viện. Em không đi làm nên đâu có tiền, nhờ mấy đứa em và bà con lối xóm thương đến thăm giúp đỡ, em mới có tiền trang trải chi phí trong thời gian ảnh nằm viện”.

Anh Dũng có BHYT hộ nghèo nhưng nhiều khoản thuốc và dịch vụ kỹ thuật người bệnh tự thanh toán là gánh nặng chị Vương không lo nổi nên đành đưa chồng về.

Sắp tới, chị Vương dự định đi làm trở lại và dành dụm khi nào có tiền sẽ cho chồng nhập viện điều trị tiếp.

Song, điều chị Vương lo nhất là với đồng lương công nhân chưa tới 3 triệu đồng/ tháng, chị sợ sẽ không đủ trang trải ăn uống, thuốc men cho chồng dẫn đến 2 đứa con còn lại tiếp tục nghỉ học giống như anh nó.

Nghĩ đến những khó khăn phía trước nhưng lại bất lực không biết xoay sở cách nào khiến chị Vương cứ rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc đến rồi bảo: “Càng nghĩ em càng rối, thôi tới đâu hay tới đó chứ biết tính sao giờ”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Dũng liên hệ địa chỉ anh Cao Hoàng Dũng (ở ấp Long Phước, xã Long Mỹ- Mang Thít).

Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN