Cần tiền trị bệnh để khỏi phải cắt cụt tay chân

Cập nhật, 05:25, Thứ Tư, 03/05/2017 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Út (SN 1983- trú ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng- Bình Tân) bị viêm tắc mạch huyết khối, rất cần sự giúp đỡ để tránh bị hoại tử phải cắt cụt chi.

Cuối năm 2014, anh Nguyễn Văn Út phát hiện mô bàn chân bị sưng đỏ, tê nhức, cứ nghĩ do làm thợ hàn ngồi nhiều nên ra tiệm mua thuốc uống vài bữa hết đau lại đi làm tiếp.

Sau một thời gian thấy anh Út đi cứ bị khuỵu chân, người nhà đưa đến bệnh viện khám mới biết bị viêm tắc mạch huyết khối. “Bác sĩ giải thích bệnh này làm tắc nghẽn mạch ảnh hưởng tuần hoàn máu gây nhiễm khuẩn và hoại tử các ngón tay, chân.

Nếu không chữa trị đúng chỉ định của bác sĩ bệnh nặng sẽ cắt bỏ cả bàn tay, bàn chân”- anh Út buồn bã kể.

Anh Út là lao động chính, làm thợ hàn ở TP Cần Thơ lương mỗi tháng trừ chi phí nhà trọ, ăn uống còn khoảng 2 triệu đồng gửi về nuôi mẹ già và đứa cháu nhỏ.

Từ khi con trai phát bệnh, mẹ anh Út phải đi giúp việc nhà, bắt ốc, hái rau lo sự sống hàng ngày nên không có đủ tiền thuốc thang cho con.

Do đó, bệnh anh Út ngày càng nặng, mô bàn chân xuất hiện vết loét và ngón chân dần hoại tử. Chị và em trai của anh Út thấy vậy đã vay mượn tiền của bà con lối xóm đưa anh Út đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ 3 ngón chân.

“Từ một thanh niên khỏe mạnh, con tôi trở thành người tật nguyền đi phải chống gậy. Sau phẫu thuật suốt 2 tháng, tôi không có tiền đưa con qua Cần Thơ tái khám nên ra Bệnh viện Quân dân y ngoài xã Tân Thành xin thuốc uống đỡ.

Bác sĩ ở đây kêu qua Cần Thơ 4 lần rồi nhưng tôi đâu có mượn được tiền nữa đâu mà đi”- bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (mẹ anh Út) chia sẻ.

Sau hơn 2 năm phát bệnh, anh Út đã trải qua 5 lần phẫu thuật cắt bỏ 3 ngón chân và hiện 2 ngón tay của 2 bàn tay cũng đang hoại tử, các vết loét trên mô 2 bàn chân vẫn không chịu lành.

Hiện anh Út có BHYT hộ nghèo nhưng mỗi lần tái khám phải tốn tiền xe và mua thuốc bác sĩ kê toa từ 200- 400 ngàn đồng.

“Số tiền này không lớn lắm nhưng với hoàn cảnh của tôi hiện giờ không biết kiếm đâu ra cho con đi tái khám mỗi tuần. Hiện số nợ 78 triệu đồng mượn cho con phẫu thuật đến nay chưa trả nổi, ăn uống hàng ngày phải trông chờ vào con trai và con gái làm thuê gửi về phụ thêm.

Thấy con đau khổ, mặc cảm, tôi xót xa lắm. Cứ nghĩ đến chuyện không có tiền chữa trị, con tôi có nguy cơ bị cắt cả bàn tay, bàn chân tôi chỉ biết khóc”- bà Lan nước mắt lưng tròng cho biết.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ anh Út có điều kiện chữa bệnh liên hệ địa chỉ anh Nguyễn Văn Út (ở ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng- Bình Tân).

Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN