Chồng lâm bệnh, vợ lo đến trầm cảm

Cập nhật, 13:43, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Ai (SN 1981, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn- Trà Ôn) bị nhiễm trùng đường mật do sỏi, biến chứng viêm tụy cấp đã phẫu thuật nhưng không tiền tái khám và phẫu thuật lần 2.

Gia đình anh Nguyễn Văn Ai thuộc diện cận nghèo, sống bằng nghề hái dừa mướn, thu nhập không ổn định nên thuê đất làm ruộng kiếm thêm tiền lo cho 2 con (5 tuổi và 12 tuổi) ăn học.

Năm 2015, anh Ai hay bị sốt và đau ở vùng ngực nhưng nghĩ do leo trèo hái dừa mệt lại ăn uống qua loa, không đúng bữa dẫn đến đau bao tử, nên chỉ ra tiệm mua thuốc về uống.

Đến đầu năm 2017, khi thấy tay chân, mặt mày bị vàng, sốt hoài không hết, anh Ai đến bệnh viện huyện khám thì được chuyển qua Cần Thơ mới biết bị sỏi mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp phải phẫu thuật.

“Gia đình vay mượn bà con lối xóm, chi phí đợt đầu phẫu thuật hơn 14 triệu đồng. Nằm viện 10 ngày, bác sĩ cho về hẹn 2 tuần tái khám và ăn uống bồi bổ cho sức khỏe bình phục để phẫu thuật tiếp lần 2 nhưng giờ khổ quá. Em bệnh, vợ cũng bệnh phải nương nhờ mẹ già thì tiền đâu mà mổ tiếp?”- anh Ai chia sẻ.

Tiếp lời con trai, bà Lê Thị Thu Cúc (mẹ anh Ai) cho biết: “Lúc trước, vợ chồng Ai ở ngoài căn nhà cặp bờ đê. Từ khi Ai phát bệnh, vợ nó lo đến mất ngủ, cả ngày cứ lơ ngơ không nói chuyện”.

Sau thời gian điều trị ở bệnh viện tuyến dưới không bớt, bà Cúc đưa con dâu đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán vợ anh Ai bị rối loạn giấc ngủ giai đoạn trầm cảm, uống thuốc một tuần thì tái khám.

“Hổm rày nó đã chịu nói chuyện, mặc dù hỏi gì chỉ trả lời đó nhưng vậy cũng mừng rồi. Thấy vợ chồng nó bệnh bỏ 2 con nheo nhóc, nhà cửa xuống cấp “trống trước, hở sau” nên tui kêu vô đây ở.

Tui chỉ có hơn công đất trồng dừa, lúc nào dừa có giá bán được 500- 600 ngàn đồng/ tháng, nhiêu đó mình tui đủ sống. Giờ thêm gia đình nó và thằng con út vừa đi bộ đội về đang tìm việc làm, nên tiền bán dừa chỉ đủ mua gạo cho mẹ con, bà cháu sống qua ngày.

Học phí của con nó 300.000đ, cô giáo đòi hoài mà tui không có tiền đóng lấy đâu bạc triệu cho nó tái khám và phẫu thuật lần 2”- bà Cúc buồn rầu kể.

Theo ông Nguyễn Tùng Phú- Trưởng ấp Bang Chang: Vợ chồng anh Ai có BHYT hộ cận nghèo nhưng tái khám cần có tiền đóng những khoản BHYT không thanh toán và chi phí xe cộ.

Thời gian qua, bà con lối xóm thấy vợ chồng anh Ai lâm bệnh đến thăm có giúp tiền nhưng vẫn “không thấm vào đâu”, nên rất mong cộng đồng giúp đỡ để vợ chồng anh Ai có điều kiện chữa trị khỏi bệnh.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ liên hệ địa chỉ anh Nguyễn Văn Ai (ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn- Trà Ôn). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853.

Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN