Chân đã được nối nhưng không tiền tái khám

Cập nhật, 08:19, Thứ Sáu, 03/02/2017 (GMT+7)

Ông Trần Văn Đoàn (SN 1964, ở khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận- TX Bình Minh, ảnh) bị tai nạn trong lúc cưa ván đứt gần lìa chân trái đã được phẫu thuật nối lại nhưng không tiền tái khám.

Gia đình ông Trần Văn Đoàn thuộc diện nghèo, vợ bán vé số, chồng phụ hồ nuôi cháu nội mới hơn 5 tuổi. Đứa bé bị mẹ bỏ lúc mới sinh hơn tháng, sau đó cha cũng bỏ xứ đi làm thuê rồi có gia đình khác, nên vợ chồng ông Đoàn vừa đi làm, vừa thay nhau chăm cháu.

“Lâu lâu con trai gửi cho vài trăm ngàn đồng chứ không thường xuyên vì nó có vợ khác, cuộc sống cũng khó khăn. Hàng ngày, tui vừa bán vé số, vừa lo cơm nước và đưa rước cháu nội đi học nên có 70 tờ vé số mà nhiều bữa bán cũng không hết.

Trong nhà gạo thóc, ăn uống đều nhờ vào tiền phụ hồ của ông xã. Mấy tháng nay ổng bị tai nạn, mình tui lo nên thiếu trước hụt sau, tới ngày tái khám đã mấy tuần rồi mà chưa có tiền đi”- bà Võ Thị Hía (vợ ông Đoàn) buồn rầu chia sẻ.

Tháng 10/2016, trong lúc dùng máy cưa ván cho thợ làm công trình, ông Đoàn bị trợt tay lưỡi cưa văng trúng chân, cắt đứt gần lìa cẳng chân trái.

Nhờ những người làm chung đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên phần chân bị cắt của ông Đoàn được nối lại. Ông Đoàn cho biết chi phí ca phẫu thuật không biết bao nhiêu nhưng trừ BHYT hộ nghèo xong ông đóng hơn 6,5 triệu đồng.

“Lúc đó con cái gom góp cho chút đỉnh, vợ tui vay mượn thêm cũng không đủ. Chính quyền ấp thấy vậy vận động bà con trong xóm giúp đỡ mới đủ tiền đóng cho bệnh viện.

Bác sĩ bảo chân tui bị gãy 2 đoạn nên phải kẹp inox và tái khám thường xuyên để kiểm tra, khi nào xương lành sẽ phẫu thuật lấy ống inox ra. Hổm rày hổng có tiền tái khám, nhức quá nên vợ tui nhín tiền lời bán vé số mua thuốc giảm đau ngoài tiệm uống đỡ”- ông Đoàn cho biết thêm.

Ông Đoàn có BHYT hộ nghèo, tiền thuốc chỉ đóng 5% nhưng do chân bị nạn đang cặp inox đi đứng khó khăn nên mỗi lần đến bệnh viện ở TP Cần Thơ tái khám phải thuê xe ôm đi về tốn hơn 100.000đ. Trong khi bà Hía bán vé số ngày lời có vài chục ngàn đồng, lo ăn uống không đủ nên đâu có tiền mà thuê xe đưa chồng đi tái khám. Nỗi khổ càng thêm khổ…

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ liên hệ địa chỉ ông Trần Văn Đoàn (ở khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận- TX Bình Minh).

Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN