Thầy trò Trường Tiểu học Lộc Hòa C mong lắm một chiếc cầu

Cập nhật, 09:32, Thứ Hai, 22/10/2018 (GMT+7)

Hơn 1/4 học sinh Trường Tiểu học Lộc Hòa C phải vượt qua con sông Cầu Kho bằng chiếc xuồng nhỏ trong dòng nước chảy xiết để đến trường. Thầy trò và người dân nơi đây đang mong lắm một chiếc cầu để việc đi lại được an toàn hơn.

Con đò mỏng manh, củ kỹ nhưng phải chở mười mấy trẻ em nhỏ vượt sông trong sự lo âu, thắc thỏm của phụ huynh và thầy cô.
Con đò mỏng manh, củ kỹ nhưng phải chở mười mấy trẻ em nhỏ vượt sông trong sự lo âu, thắc thỏm của phụ huynh và thầy cô.

Trường Tiểu học Lộc Hòa C có  60 học sinh ở các ấp Tân Hiệp, Tân Bình, … Hàng ngày cứ đều đặn sáng,  trưa, chiều chiếc xuồng nhỏ là phương tiện duy nhất để đưa học sinh vượt sông Cầu Kho sang Trường Tiểu học Lộc Hòa C để đi học.

Chiếc xuồng nhỏ mỏng manh, củ kỹ nhưng phải chở mười mấy trẻ nhỏ vượt hơn 55m đường sông, đưa các em đến trường trong sự lo âu, thắc thỏm của phụ huynh và thầy cô.

 

Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh mong lắm một chiếc cầu để việc đi lại an toàn, thuận lợi.
Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh mong lắm một chiếc cầu để việc đi lại an toàn, thuận lợi.

Thầy Trần Minh Hoàng- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa C cho biết : “Hiện tại, trường có ¼ học sinh của trường phải qua sông bằng phương tiện này.

Việc đi lại như vầy rất khó khăn, nguy hiểm vì sông Cầu Kho rất sâu. Ban giám hiệu nhà trường phải cử giáo viên thường xuyên túc trực theo dõi học sinh mỗi khi qua sông để đảm bảo an toàn cho các em”.

 Được biết, ở đoạn sông này từng có một chiếc cầu tạm và bị gãy. Từ đó, việc đi lại của người dân gặp vô vàng khó khăn, học sinh từ các ấp đến trường phải đi đường vòng rất xa, có khi cả 5 cây số, còn “qua sông” thì gần hơn nhưng vô cùng nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thường xuyên túc trực theo dõi học sinh mỗi khi qua sông.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thường xuyên túc trực theo dõi học sinh mỗi khi qua sông.

Cô Huỳnh Thị Lệ Thủy (ngụ ấp Cầu Kho, xã Lộc Hòa), bộc bạch:  “Cây cầu gãy cách nay cũng lâu lắm rồi. Để qua được trường các cháu phải đi rất xa, rất khó khăn. Bà con ở đây ai cũng mong muốn có cây cầu bắt qua sông để việc đi lại dễ dàng, thuận lợi”.

Anh Nguyễn Văn Út (ngụ ấp Tân Bình, xã Lộc Hòa) cũng bày tỏ: “Thấy tụi nhỏ đi học bằng xuồng không an toàn nên tui phải chở con đi học mỗi ngày. Nhưng để đến được trường phải đi đường mòn hơn 5km”

Theo bà Cao Thị Hồng Nga- Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa cho biết: “Tình trạng học sinh đi học và người dân qua sông bằng xuồng không an toàn như thế này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Địa phương bấy lâu nay rất mong có được cây cầu để các em đi học thuận tiện, bảo vệ tính mạng các em, để cha mẹ và thầy cô yên tâm”.

Rất mong các cấp chính quyền xem xét sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới để việc đi lại, giao thương hàng hóa được dễ dàng, thuận lợi và trên hết là sự an toàn các em học sinh nơi đây.

>>Xem Video Clip

Bài, ảnh: NGUYÊN KHÁNH