Ra vườn cắt cỏ, cụ bà bị cả bầy ong vò vẽ tấn công

Cập nhật, 13:59, Chủ Nhật, 24/06/2018 (GMT+7)

Một cụ bà đi vào vườn keo cắt cỏ, chẳng may đạp chân phải một tổ ong vò vẽ bị cả đàn xông ra bu kín người cắn.

  Cụ È đã qua cơn nguy kịch
Cụ È đã qua cơn nguy kịch

Ngày 24/6, bác sỹ Nguyễn Hồng Vui, giám đốc phòng khám đa khoa Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp ( Nghệ An) cho biết tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ cao tuổi, trú quán tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp bị ong đốt nguy kịch.

Trước đó vào lúc 9h ngày 23/6, cụ bà Hoàng Thị È (79 tuổi) trú tại xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp lên đồi keo cách nhà 200m để cắt cỏ trong lúc đi vào vườn keo vô tình đạp trúng một tổ ong vò vẽ bị cả đàn ong lao ra cắn.

Được người nhà phát hiện chuyển đến bệnh phòng khám đa khoa Đoàn Kết trong tình trạng người tím tái, sưng vù, tim ngừng, khó bắt mạch. Xác định nạn nhân cao tuổi bị ngộ độc do ong đốt rất nguy hiểm đến tính mạng, phòng khám Đoàn Kết tập trung nhân lực, phương tiện, thuốc men để cứu bệnh nhân.

Sau một thời gian điều trị bệnh nhân tim đập đều, huyết áp ổn định, qua cơn nguy kịch, có thể theo dõi trong một vài ngày tới sẽ xuất viện.

THeo CAND