Người bị đâm khi cứu cô gái gặp tai nạn: "Tôi quá bất ngờ"

Cập nhật, 08:29, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)

Với giọng nói yếu ớt, người đàn ông bị đâm khi cứu cô gái gặp tai nạn giao thông cho biết: “Tôi quá bất ngờ và không kịp kháng cự”.

Anh Nguyễn Hải Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Anh Nguyễn Hải Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 15/2, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) ở phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang được điều trị. Được biết, anh Sơn là người trước đó đã cứu giúp cô gái bị tai nạn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bị người quen của cô gái hiểu lầm là người gây ra tai nạn nên đã rút dao đâm thấu phổi.

Nằm trên giường bệnh với giọng yếu ớt, anh Sơn kể, tối 11/2, anh đang đi từ nhà ra ngõ thì thấy người đàn ông điều khiển chiếc taxi va chạm với cô gái đi xe máy. Sau va chạm, cô gái ngã ra đường bất tỉnh. Một lúc sau, nạn nhân tỉnh lại nên anh Sơn cùng lái xe taxi đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cấp cứu.

"Vừa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, cô gái nhờ tôi dùng điện thoại gọi về báo tin cho gia đình. Lúc nói chuyện với người thân, cô gái nói không rõ lời nên tôi có nói lại và bảo người nhà đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau một hồi nói chuyện, người nhà hỏi tôi về tình trạng cô gái, nhưng tôi đáp rằng mình chỉ là người đưa cô ấy vào viện và nói họ nhanh chóng vào làm thủ tục cho nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Ít phút sau, người thân cô gái đến hỏi "ai là người vừa gọi điện cho tôi nói bị tai nạn". Thấy vậy, tôi liền đáp "là tôi đây". Thanh niên này ra quàng tay vào vai rồi rút dao đâm phía sau lưng tôi 1 nhát", anh Sơn đau đớn kể lại.

Anh cho biết, thời điểm đó chỉ còn mình anh trông nom nạn nhân, lái xe taxi gây tai nạn đang đi ra ngoài. Một người khác còn tiếp tục dùng ghế đánh, đạp vào người anh Sơn. "Lúc đó tôi bị mất máu nhiều nên hoa mắt, chóng mặt nhưng vẫn nghe rõ câu nói của cô gái kia là "anh ơi, đó là người cứu em". Sau đó, tôi mới cố thoát và chạy được ra ngoài”, anh Sơn cho biết.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, anh Sơn rút điện thoại gọi cho anh trai nhanh chóng đến bệnh viện. Khi người nhà lên đến nơi, do mất máu nhiều anh bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

"Bạn của cô gái bị tai nạn chưa rõ đầu đuôi đã dùng dao đâm tôi, giá mà cậu ấy bình tĩnh hơn thì sự việc đã không đến nỗi. Hành động này quá côn đồ", anh Sơn tâm sự.

Qua chuyện này, anh Nguyễn Hải Sơn mong cơ quan Công an sớm bắt được người đã dùng dao đâm mình để xử lý đúng pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra Công an huyện Thuận Thành thông tin, qua điều tra ban đầu xác định, anh Sơn không phải là người gây ra tai nạn mà chỉ là người giúp đỡ nạn nhân gặp nạn đi bệnh viện.

Công an cũng đã xác định được người dùng dao đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu K. (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập nam thanh niên trên lên cơ quan Công an để làm việc.

Theo CTV Lê Tùng/VOV.VN