Chuyện tình năm hợi

Cập nhật, 15:56, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Chàng và nàng gặp nhau ngày đầu năm trong lễ hội đình làng. Lâu ngày xa cách, giờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự. Chuyện gần chuyện xa lân la đến chuyện tình duyên đôi lứa. Nàng e ấp ửng hồng đôi má:

“Anh về thưa với mẹ cha

Bắt heo đi cưới bắt gà đi cheo”

Chàng lúng túng lựa lời ngỏ ý:

“Người ta giàu thì đầu heo mâm thịt

Hai đứa mình nghèo thì cặp vịt đôi bông”

Nàng cười hiền như bảo: Em đùa anh đấy. Đôi ta lạ gì hoàn cảnh nhà nhau. Em chả thách lợn, thách gà:

“Người ta thách lợn thách gà

Em đây chỉ thách một nhà khoai lang"

Anh có biết vì đợi anh mà đã có lần em khiến mẹ em buồn vì không nghe lời mẹ:

“Mẹ em tham thúng xôi rền

Tham con lợn béo tham tiền Cảnh Hưng

Em đã bảo mẹ rằng “đừng”

Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng vào nhà”

May mà sau đó mẹ đã hiểu và chuyện đã qua để giờ này không uổng công em son sắt đợi chờ. Chàng cảm động cầm tay nàng hứa sẽ đón nàng về đúng với lễ nghi mỹ tục thuần phong của làng:

“Nuôi heo thì phải vớt bèo

Cưới vợ thì phải nộp cheo cho làng”

Giàu làm kép, hẹp làm đơn. To nhỏ gì cũng phải có heo nộp cheo cho làng. Chàng cười vui bảo dù rằng:

“Đầu heo to hơn đầu mèo

Làng ăn không hết đem treo đầu đình

Ông xã đánh trống thình thình

Quan viên khăn áo ra đình ăn cheo”

Nàng bỗng hỏi phần em đã vậy, còn gia đình anh đã biết chuyện chúng mình chưa hay còn phân vân lựa chọn:

“Mua heo chọn nái/ Mua gái chọn dòng”

Chàng cười hãnh diện khoe rằng, không những bố mẹ anh đã “chấm” em từ lâu mà còn hăm he anh sau này không được lăng nhăng trai gái. Phải thủy chung một vợ một chồng:

“Một vợ nằm giường lèo/ Hai vợ nằm chèo queo/ Ba vợ ra chuồng heo mà nằm”.

Thảng hoặc có vì bạn bè quá chén say mù cũng không được vũ phu hay nói lời phụ bạc với người đầu ấp tay gối. Dù biết rằng trong lúc say lời nói gió bay:

“Còn duyên anh cưới ba heo

Hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi”

Thấy nàng lặng thinh, chàng thầm nghĩ chắc nàng cho mình là “Treo đầu heo bán thịt chó” hay em còn ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu:

“Bố chồng là lông con lợn

Mẹ chồng là tượng mới tô

Con dâu là bồ nghe chửi"

Nàng lắc đầu quầy quậy bảo không phải vậy. Em hạnh phúc quá nên cứ sợ:

"Yêu nhau chẳng lấy được nhau

Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già"

Chàng khẳng định một lời giao ước "Năm nay mình sẽ một nhà". Không phải đợi :

"Bao giờ sum họp một nhà

Con lợn lại béo, cau già lại non"

Nàng ngỏ ý muốn đi xem bói để biết ngày lành tháng tốt nào hợp với tuổi mình cho ngày trọng đại. Chàng cười vui bảo:

"Bói cho một quẻ trong nhà

Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên".

Chợt nhớ tới cảnh tảo tần, tất bật của người vợ để gia đình luôn được hài hòa, ấm êm hạnh phúc trong câu ca dao vui:

"Đang khi lửa tắt cơm sôi

Heo kêu, con khóc chồng đòi...

Bây giờ cơm đã chín rồi

Heo no, con ngủ thì rồi tòm tem"

Nàng bỗng đỏ bừng đôi má lẩm bẩm:

- Tào lao!

- Em nói sao?- chàng ngạc nhiên hỏi.

Nhìn mặt chàng ngơ ngác, nàng bỗng bật cười. Thấy nàng vui, chàng cũng cười theo. Hạnh phúc trào dâng ngập nắng xuân hồng ngày đầu năm Kỷ Hợi. l

ĐÀO QUANG BẮC