Kết nối phố

Yêu từng con phố nhỏ

Cập nhật, 14:35, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)

Bỗng dưng tự hỏi mình: Ta đã ở phố bao lâu mà thấy yêu sao những hàng cây, góc phố? Tôi yêu con đường có hoa bằng lăng- tím bâng khuâng những chiều hè vẫy gọi. Tôi yêu góc phố mới hôm qua có tòa nhà xây dở, phủ rêu- vừa được doanh nghiệp địa phương “hô biến” thành khách sạn.

Tôi yêu những dòng sông nhỏ xinh ngoằn ngoèo ôm ấp phố. Tôi yêu con hẻm nhỏ cong cong, có cô Hai bán bún rất ngon- muốn ăn, phải chạy vòng vèo cả buổi. Tôi yêu cái góc đường có cây hoa phượng đỏ, chừng một mét vuông- chú Tư bắc cái ghế, treo cái kiếng với túi đồ nghề là làm thợ hớt tóc mấy mươi năm…

Cũng vì yêu nên có nhiều buổi chạy long nhong, la cà không biết chán. Cũng vì yêu, nên biết bao bài tình ca phố ra đời.

Nhưng, cũng vì yêu nên thấy lo lo: mấy con đường mới mở khang trang sao quán nhậu, karaoke mọc lên nhiều quá vậy? Thấy chưa xinh khi phố mình vẫn còn nhà siêu mỏng? Hổng yên tâm khi trên các vỉa hè, những hàng cây chưa thể sống dung hòa với cáp quang, dây điện…

Thấy chưa vui khi sân chơi cho trẻ em vẫn còn rất thiếu… Cũng vì yêu nên rất mong những nhà quản lý- xuất phát từ tình yêu thiết tha đối với đô thị mình- nhanh nhanh tìm ra giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng sống cho người dân ở phố.

Cũng vì yêu nên mong ước mỗi người hãy chung tay xây đắp, vun bồi cho phố mình mỗi ngày thêm đẹp.

NAM ANH