Á hậu Lệ Hằng: "Không cần người yêu giống hình mẫu nào cả"

Cập nhật, 10:08, Thứ Năm, 26/01/2017 (GMT+7)

Á hậu Lệ Hằng chia sẻ, tình yêu là sự trao gửi niềm tin của mình cho một con người và đặt niềm tin đó. Yêu là yêu hết mình.

Bước chậm mà chắc ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

PV: Trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 - Miss Universe 2016”, Lệ Hằng có cảm thấy lo lắng?

Á hậu Lệ Hằng: Trước khi bắt đầu hành trình này, tôi đã xác định rằng tâm lý phải thật thoải mái. Từ đó, tôi dành thời gian chuẩn bị cũng như thể hiện chỉn chu, hoàn hảo nhất với sức của mình. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa dám khẳng định bất cứ điều gì. Tôi muốn mọi thứ đều phải chậm và chắc tại cuộc thi mang tầm vóc quốc tế này, đặc biệt là khi tôi đang đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Nói đến Hoa hậu Hoàn vũ là nói đến một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, không có chuyện “làm chơi, ăn thật” hay “một bước đoạt giải”. Muốn có thành tích, muốn nổi bật giữa 86 thí sinh, bạn phải có chiến lược và đi từng bước.

Á hậu Lệ Hằng
Á hậu Lệ Hằng

PV: Để có thể tỏa sáng tại Miss Universe 2016, Lệ Hằng đã chuẩn bị cho mình những kinh nghiệm và kỹ năng gì?

Á hậu Lệ Hằng: Hai yếu tố chính bất cứ người đẹp nào muốn tỏa sáng tại một cuộc thi sắc đẹp đều cần phải có, đó chính là: Ngoại hình và tri thức. Ở mỗi yếu tố, tôi đều phải mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị và tập luyện. Đối với Miss Universe, vẻ đẹp của sự tự tin sẽ chiến thắng tất cả. “Confidently Beautiful – Vẻ đẹp tự tin” chính là định hướng tôi hướng đến trong quá trình chuẩn bị. 

Về ngoại hình, tôi áp dụng các phương pháp để tôn lên những vẻ đẹp sẵn có của bản thân như chăm sóc da và tập gym. Mỗi ngày, tôi dành từ 2-3 tiếng cho việc tập luyện.

Thứ hai là về kỹ năng và kiến thức. Kỹ năng ở đây bao hàm cả về kiến thức lẫn lối ứng xử. Nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia ngôn ngữ, phong cách mà tôi cảm thấy tự tin hơn khi bước vào cuộc thi. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm từ chuyến đi quảng bá Miss Universe hồi tháng 12 vừa qua giúp tôi chuẩn bị hành trang và tâm lý tốt hơn cho cuộc đua giành vương miện cao quý.

PV: Lệ Hằng cảm thấy mình còn yếu nhất ở kỹ năng nào?

Á hậu Lệ Hằng: Khi bắt đầu một vai trò mới hay đón nhận một trách nhiệm nào, tôi thường gặp nhiều căng thẳng, lo lắng. Trong suốt thời gian qua, tôi được công ty Unicorp định hướng và chuẩn bị từ hình thể, kiến thức, kỹ năng đến các hoạt động xã hội. Vì thế, tôi hoàn thiện hơn từng ngày để có thể tự tin đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Universe 2016. 

Tuy vậy, điều tôi lo lắng nhất chính là sức khỏe phải duy trì bền bỉ để thể hiện và giữ phong độ trong suốt 3 tuần xuyên suốt. Ngoài chế độ ăn ngủ đúng giờ giấc, tôi đều cố gắng dành thời gian tập gym và thường xuyên rủ cả cô bạn cùng phòng – Hoa hậu Thái Lan tập luyện cùng. Dù nhiều lúc rất mệt, nhưng nghĩ đến tình cảm và sự ủng hộ của những người hâm mộ trong suốt thời gian qua, tôi lại tìm được sự mạnh mẽ bên trong của mình. 

Tình yêu không có sự lựa chọn

PV: Lệ Hằng có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình?

Á hậu Lệ Hằng: Cho phép tôi được giữ kín chuyện này, vì đây là vấn đề cá nhân. Bản thân Lệ Hằng không phải là người thường xuyên chia sẻ chuyện cuộc sống riêng tư lên các phương tiện truyền thông. Thay vào đó, điều tôi muốn gửi gắm đến khán giả là quá trình rèn luyện, những thành tích mà mình đạt được. Hiện tại, tôi mong muốn tập trung hết sức cho cuộc thi Miss Universe 2016.

PV: Lệ Hằng có một tiêu chuẩn hay hình mẫu nào cho người đàn ông của mình?

Á hậu Lệ Hằng: Dĩ nhiên là có, nhưng tôi không quá yêu cầu người yêu của mình phải giống hình mẫu nào cả. Theo tôi, trong tình yêu không có sự lựa chọn, mà chỉ là chấp nhận hay không. Tuy không yêu cầu quá cao, nhưng người đàn ông mà tôi gửi trao tình yêu nhất thiết phải là một đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và luôn biết yêu thương, quan tâm đến gia đình.

Bản thân tôi luôn trân trọng cuộc sống gia đình, những khoảnh khắc cả nhà ăn uống sum vầy. Nếu người yêu của mình cũng có sở thích quan tâm đến gia đình, thường tạo ra những cơ hội để gia đình cùng nhau gặp mặt, quây quần bên nhau thì tốt biết mấy.

PV: Lệ Hằng quan niệm thế nào về tình yêu?

Á hậu Lệ Hằng: Đối với tôi, tình yêu là sự trao gửi niềm tin của mình cho một con người và đặt niềm tin đó. Yêu là yêu hết mình. Đừng mãi bận tâm hai bạn yêu nhau và sống với nhau đến bao lâu. Mà hãy trân trọng từng phút từng giây và yêu hết mình, để bạn luôn hạnh phúc với tình yêu ấy.

Muốn bạn bè quốc tế biết về Tết Việt

PV: Năm nay có lẽ sẽ là một cái Tết đáng nhớ đối với Lệ Hằng khi cuộc thi Miss Universe 2016 diễn ra đúng vào dịp này?

Á hậu Lệ Hằng: Hiện tại, sau khi bố mẹ của tôi đã sang Mỹ định cư, căn nhà chỉ còn bóng dáng của hai chị em. Chị gái cũng vừa về quê để lo nhà cửa, thắp hương tổ tiên dịp Tết. Riêng tôi đi thi ở Philippines. Vì vậy, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý gạt bỏ đi những suy nghĩ chuẩn bị Tết để hoàn toàn tập trung cho cuộc thi mang tầm vóc quốc tế này.

Tôi tin khán giả vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ các hoạt động của tôi tại đất nước này. Bằng chứng là hằng ngày, rất nhiều bạn gửi tin nhắn, lời động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Đó là tình cảm đáng quý giúp Lệ Hằng vững tin cố gắng thể hiện tại cuộc thi.

PV: Nếu được hỏi về Tết Việt, bạn sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế như thế nào? Phong tục nào trong dịp Tết mà Lệ Hằng thích nhất?

Á hậu Lệ Hằng: Tôi muốn những người bạn quốc tế cảm nhận được rằng Tết cổ truyền Việt Nam là một điều không thể thiếu trong văn hóa Việt. Tết Việt Nam trong tôi là dịp để tất cả thành viên trong gia đình sum họp bên nhau. Với bánh chưng xanh và câu đối đỏ, bên cạnh là cành mai vàng hay cành đào màu hồng tươi. Tết Việt cũng là khi mọi người bận rộn dọn dẹp nhà cửa để chào đón một năm

PV: Cảm ơn Lệ Hằng./.

Theo Huy Phương/VOV.VN