Đối nhân xử thế

Cập nhật, 13:43, Thứ Sáu, 19/08/2016 (GMT+7)

Trong cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, đó là “thiện và ác”. Một khi động chạm đến lợi ích cá nhân thì “thiện” cũng biến thành “ác”.

Vì vậy ta nên “biết mình biết người” tức là phải hiểu họ. Ta cần phải sống chân thành, bằng tấm lòng khoan dung, độ lượng thì dù người đó có tâm địa như thế nào đi chăng nữa họ cũng không làm gì được ta. Con người khác động vật ở chỗ là có trí tuệ và có nhận thức.

Người xưa khuyên như sau: “Đối với người hiểm ác thì nên sợ mà tránh xa, đối với người hiền đức thì nên thân mà gần gũi. Người đem điều ác đến thì ta lấy điều thiện đáp lại. Người đem lừa dối đối xử thì ta lấy ngay thẳng đáp lại. Như vậy chẳng có ai oán thù mà chỉ có tâm phục khẩu phục mà thôi”.

Hoàng Bích Hà (Khánh Hòa)