Chuyện làng văn nghệ

Bắt nhầm vì giống Tây

Cập nhật, 05:10, Thứ Hai, 25/04/2016 (GMT+7)

Năm ấy, Mỹ ném bom miền Bắc rất ác liệt. Bộ đội ở một xã vùng Hà Sơn Bình bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ. Phi công nhảy dù chưa bắt được, cả huyện đang truy lùng... Lúc ấy, dân quân thấy một người cao to như người Âu lại để râu, nên hè nhau đến bắt.

Người bị bắt nói tiếng Việt lại xưng là nhà thơ, tiểu đội trưởng hơi chần chừ, nhưng tiểu đội phó lại cương quyết:

- Thằng này đúng là giặc lái rồi. Người Việt Nam có ai cao to như thế. Còn biết nói tiếng Việt thì thiếu gì giặc lái biết tiếng Việt. Cứ chắc ăn là hơn.

Thế là tên “giặc lái” bị giải lên huyện. Đến cổng huyện thì gặp một đoàn nhà báo trung ương. Nhiều nhà báo chào hỏi ông “Tây”, và nhờ đó dân quân mới biết là đã bắt lầm nhà thơ Quang Dũng đang đi công tác.

Riêng nhà thơ Quang Dũng nói đùa với bạn: “Cao to cũng có lúc có lợi, cũng có khi có hại các ông ạ!”

Thy Hoàng- st

Các tin khác: