Người dân đường Mậu Thân "sống chung" với triều cường

Cập nhật, 10:00, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

 

Mặc dù nước đã rút, nhưng đến 8 giờ ngày 7/11, nhiều đoạn đường Mậu Thân vẫn còn ngập lênh láng
Mặc dù nước đã rút, nhưng đến 8 giờ ngày 7/11, nhiều đoạn đường Mậu Thân vẫn còn ngập lênh láng

Người dân sống ở khu vực đường Mậu Thân (Phường 3, TP Vĩnh Long) đã quen “sống chung” với nước ngập mỗi con nước triều cường.

Nhất là những con nước tháng 8 và tháng 9 âl, triều cường khiến đường phố bị ngập, nhiều đoạn ngập thường xuyên đến hơn nửa bánh xe.

Anh Lục bán cơm tấm ven đường cho biết, những ngày này buôn bán ế ẩm do khách ngại… leo lên vỉa hè, đôi khi ngồi ăn trong quán mà cũng bị nước văng ướt.

Sống lâu ở đây, nhưng theo anh Lục, đây là năm triều cường lên cao nhất, làm nhiều con hẻm chưa từng ngập trước đây cũng bị “nước nhấn chìm”.

 Co giò qua đoạn đường ngập nước
Co giò qua đoạn đường ngập nước

Trong khi đó, đây là tuyến đường có nhiều trường học, buôn bán sung túc và phương tiện lưu thông đông đúc, ngập nước khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: LÝ AN