Mất trắng 600 triệu đồng vì cháy nhà kho

Cập nhật, 15:21, Thứ Sáu, 26/02/2016 (GMT+7)

Chị Trương Thúy Hằng (ấp 8, xã Mỹ Lộc, Tam Bình) cho biết: Vụ hỏa hoạn vào sáng 26/1 xảy ra tại một nhà kho của Nhà máy xử lý rác Phương Thảo ở xã Phú Quới (Long Hồ) làm chị thiệt hại khoảng 100 tấn bao bì nhựa dùng để tái chế hạt nhựa, tương đương 600 triệu đồng.

 

Cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ chữa cháy vào sáng 26/1.
Cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ chữa cháy vào sáng 26/1.

Sáng sớm 26/1, kho chứa bao bì tái chế nằm trong Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo tại xã Hòa Phú (Long Hồ) phát cháy dữ dội. Thông tin ban đầu cho biết, ngọn lửa phát ra tại kho chứa bao bì nhựa trong xưởng  lúc 5 giờ 30 sáng.

Gần 6 giờ sáng cùng ngày, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến gần 9 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, gần 200m2 nhà xưởng tại khu vực tái chế bị sập, lửa thiêu rụi toàn bộ bao bì tái chế tại đây.

Chị Thúy Hằng và chồng là anh Lưu Hoàng Vũ (46 tuổi), cùng xuất thân gia đình nghèo ở ấp 8, xã Mỹ Lộc (Tam Bình). Do anh chị không có đất sản xuất nên phải mưu sinh bằng nghề gom ve chai. Dần dần dành dụm được số tiền nho nhỏ, anh chị đi mua máy đánh tơi ni long và gom mua bao bì nhựa phế liệu về đánh thành sợi đem bán lại cho cơ sở tái chế hạt nhựa.

Thấy nghề của anh chị cực khổ, làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, bạn bè, anh em người góp tiền cho mượn, người thế chấp đất ngân hàng vay tiền cho anh chị mua máy tái chế nhựa từ bao bì phế liệu. Do không có chỗ làm cơ sở nên vợ chồng chị thuê một nhà kho của Nhà máy xử lý rác Phương Thảo từ tháng 10/2015, làm cơ sở tái chế nhựa với giá 25 triệu đồng/tháng. Thấy nhà kho kế bên còn chưa sử dụng, chị Hằng mượn tạm chứa bao bì làm nguyên liệu nhựa.

Rồi đến một ngày không mong đợi, hỏa hoạn xảy ra, thiêu rụi hoàn toàn 100 tấn nguyên liệu trị giá tương đương 600 triệu đồng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận nguyên nhân vụ cháy. Vậy, hàng ngày anh chị Hằng phải chạy vay tiền thu gom nhỏ lẻ lại từ đầu.

Suốt cái Tết, mọi người vui vẻ, sum vầy, còn anh Vũ- chị Hằng thì u sầu ủ rủ. "Số nguyên liệu thu gom 2 tháng trời, vốn liếng cũng nằm trong đó, giờ đã tiêu tan, không biết trách ai bây giờ!"- Chị Hằng thở than!

Bài, ảnh: HẠNH UYÊN