Giải Bóng chuyền Quốc tế Vĩnh Long lần thứ 5: Đội THVL có chiến thắng ngoạn mục

Cập nhật, 21:16, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

 

HLV Nguyễn Xuân Dung (THVL) chỉ đạo các học trò trong trận thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.
HLV Nguyễn Xuân Dung (THVL) chỉ đạo các học trò trong trận thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.

Ngày thi đấu thứ hai tại giải lần này (12/9/2017), đội nữ Truyền hình Vĩnh Long (THVL) gặp đội TP Hồ Chí Minh và đội bóng của HLV Nguyễn Xuân Dung đã có cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục sau khi bị dẫn 2-0, đã thắng lại 3-2 trong trận đấu kéo dài 2g10’.

Trong 2 hiệp đấu đầu tiên, các cô gái Vĩnh Long như bị “ru ngủ” khi cựu binh của đội THVL là Ngọc Tuyết (TP Hồ Chí Minh) với các pha tấn công nhanh và cao tay. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội THVL lỏng lẻo, phạm sai nhiều pha bắt bóng bước một, đã sớm thất bại 18-25 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn, khi Ngọc Diễm, Bích Tuyền cùng Nhã Phương có nhiều pha ghi điểm, giúp đội THVL vượt lên trước, nhưng họ lại chỉ vươn lên đến điểm số 23-23, và thất bại 23-25 trong hiệp đấu này.

Thua trước 0-2, như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng bù lại có sự động viên rất lớn của người hâm mộ ngồi chật ở nhà thi đấu, cổ vũ cho đội THVL.

Pha lăn xả cứu bóng của các cô gái THVL trong trận thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.
Pha lăn xả cứu bóng của các cô gái THVL trong trận thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.

Từ hiệp thứ ba, trận đấu bùng lên không chỉ ở chủ công đội tuyển quốc gia- Hà Ngọc Diễm, mà còn có Nguyễn Thị Nhã Phương, Phạm Thị Mỹ Thu... và đáng khen nhất chính là gương mặt trẻ mới 17 tuổi- Nguyễn Thị Bích Tuyền  với nhiều pha kết thúc hiệu quả, để giành điểm trước đội bóng TP Hồ Chí Minh.

Pha tấn công của Hà Ngọc Diễm (9- THVL, áo vàng) trong thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.
Pha tấn công của Hà Ngọc Diễm (9- THVL, áo vàng) trong thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.

 

Pha xử lý khéo léo trên lưới của Bích Tuyền (10- THVL, áo vàng) trong thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.
Pha xử lý khéo léo trên lưới của Bích Tuyền (10- THVL, áo vàng) trong thắng đội TP Hồ Chí Minh 3-2.

Thắng lại 25-16, rồi tiếp theo đó, thắng 25-14, 15-9. Chung cuộc, đội THVL thắng TP Hồ Chí Minh, đây là trận thắng thứ hai sau 2 trận đấu, đưa đội THVL tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

 Niềm vui chiến thắng của đội THVL trong thắng đội TP Hồ Chí Minh.
Niềm vui chiến thắng của đội THVL trong thắng đội TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, cũng ở nội dung của nữ, Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng có trận đấu đầy kịch tính khi giành chiến thắng 3-2 trước VTV Bình Điền Long An, trong trận đấu kỷ lục dài 2g20’.

Đây là trận đấu được nhiều người chờ đợi bởi một bên là sức trẻ, tinh thần thi đấu máu lửa và bên kia là những đàn chị hơn hẳn kinh nghiệm, tuổi đời và tuổi nghề.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, VTV Bình Điền Long An với Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Trương Thụy Anh Phương, Võ Thị Kim Thoa… đã nhập cuộc tự tin với một lối chơi chặt chẽ, gắn kết để có chiến thắng trước các đàn chị 25-22 trong hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, bước sang sét đấu thứ 2, HLV Trần Đăng Thành đã quyết định tung phụ công trẻ Trần Bích Thủy với chiều cao 1m83 vào sân.

Với khả năng bám chắn tốt, cùng khả năng tấn công ổn định, đã phần nào giúp kéo giãn hàng chắn đối phương để các mũi chủ công như Mỹ Hoa, Vũ Thị Lập hay Trịnh Thị Khánh có nhiều khoảng trống để dứt điểm hơn.

Khác hẳn sét đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An không giữ được nhịp độ của trận đấu khi bất ngờ chơi trùng xuống, đã tạo điều kiện để Mỹ Hoa và các đồng đội cân bằng được tỷ số một đều với chiến thắng 25-17.

 Pha chắn bóng của đội nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội (áo trắng) giành chiến thắng 3-2 trước VTV Bình Điền Long An.
Pha chắn bóng của đội nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội (áo trắng) giành chiến thắng 3-2 trước VTV Bình Điền Long An.

Ở trong 3 hiệp đấu sau đó, VTV Bình Điền Long An là đội bóng chơi chặt chẽ hơn, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các cầu thủ của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền nổi trội ở khả năng phát bóng, chuyền một ổn định.

Thế nhưng, Hóa chất Đức Giang Hà Nội với sự nổi trội hơn về kinh nghiệm, sức mạnh và tâm lý thi đấu đã có được chiến thắng sau 5 hiệp với tỷ số 22-25, 25-17, 17-25, 25-23 và 15-13.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU