Trang viết xanh

Sống đâu chỉ cho riêng mình...

Cập nhật, 05:52, Thứ Sáu, 07/10/2016 (GMT+7)

Có một bé gái sinh trong gia đình khá giả được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Ngay từ nhỏ bé gái ấy được cha mẹ đáp ứng mọi sở thích, được làm tất cả những điều mà mình thích.

Lớn lên, bé gái ấy đã hình thành cho mình thói quen ích kỷ, không biết quan tâm, yêu thương người khác. Mọi người thường hay thắc mắc, tại sao cô gái ấy dễ thương, xinh đẹp lại không có ai bên cạnh, không có bạn bè chơi chung?...

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành bé gái ích kỷ ấy nếu như chỉ biết sống cho riêng mình. Đã có bao giờ bạn tự hỏi: mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình sao lại phải sống vì người khác?

Sống vì người khác thì có lợi gì cho mình? Nếu ai đã, đang nghĩ như thế thì hãy “chấn chỉnh” ngay nhé! Vì phía sau bạn còn có cả gia đình, người thân và bạn bè...

Tôi nhớ có người đã từng nói: Không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần phải biết sống và suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cả những người xung quanh. Cuộc sống có quy luật của nó, phải biết cho đi thì mới có thể nhận lại được...

Có thể, bạn sẽ rất mơ hồ không biết “cho” là thế nào? Đó có thể là sự chia sẻ với đứa bạn bên cạnh bữa ăn sáng khi nó không kịp mua, là một chút tiền đặt vào thùng quyên góp cho người nghèo.

“Cho” là hành động tình nguyện của sinh viên dạy chữ cho trẻ em nghèo, hay chỉ là hành động đơn giản dắt tay em nhỏ qua đường. Khi bạn bè có chuyện buồn, chúng ta nên hỏi thăm, động viên để bạn bớt buồn, cũng như cố gắng phấn đấu trong tương lai...

Tôi nhớ đâu đó đã từng đọc qua câu chuyện kể về anh chàng có lối sống thờ ơ, ích kỷ. Thấy nhà hàng xóm bị cháy anh không chịu sang giúp, cuối cùng thì lửa cháy lan và thiêu rụi đến nhà anh ấy.

Thế mới thấy: nếu như mình không giúp người khác thì người khác cũng sẽ ngoảnh mặt với mình. Chẳng có ai hỏi thăm bạn khi buồn, nếu như bạn chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh? Sẽ không có ai giúp bạn trong khi bạn luôn luôn từ chối giúp người khác...

Vậy nên trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh từ những việc nhỏ nhặt nhất để người với người gần nhau hơn. Hãy biết sống cho những người xung quanh, đừng sống chỉ cho riêng mình!

PHƯƠNG VY