Trang viết xanh

Sống cuộc đời náo nức

Cập nhật, 14:54, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, tuổi trẻ chỉ quãng thời gian dưới 40 tuổi của một đời người. Trong sự phát triển xã hội, đây là quãng thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và bắt đầu có đóng góp cho cuộc sống...

Có lẽ, ai đã và sắp trải qua tuổi trẻ mới cảm nhận sâu sắc rằng, tuổi trẻ không ngắn nhưng trôi qua rất nhanh.

Không ít vị cao niên đã sống rất tốt, đã cống hiến hết mình cho xã hội nhưng vẫn xuýt xoa tiếc nhiều dự định ngày trẻ còn dang dở. Từ trải nghiệm tuổi trẻ của mình, các vị cao niên khuyên rằng, bạn trẻ cần chia mốc thời gian, đặt mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn của cuộc đời mình rồi theo đó mà phấn đấu.

Trong quá trình đó, cần luôn có một thái độ tích cực, khiêm tốn; tinh thần cầu thị, ham học hỏi; không ngừng rèn luyện để phát huy hết thế mạnh, sở trường. Theo đó, học tốt, làm tốt đã tốt rồi nhưng vẫn cần tốt nhất theo khả năng của mình, vượt lên chính bản thân để tạo đột phá, sáng tạo và làm nên khác biệt…

Một số vị cao niên khác nhắc nhở rằng, cần loại khỏi đầu óc suy nghĩ “ta là một, là riêng, là thứ nhất, không có chi bè bạn nổi cùng ta”(1) bởi “một cây làm chẳng nên non”, muốn phát huy hết năng lực của mình, muốn làm việc lớn thì cần hợp tác tốt cùng tập thể…

Thiết nghĩ, tận dụng tuổi trẻ chắc chắn là vấn đề mà những người đã trải qua tuổi trẻ rất quan tâm. Nhưng, chính những người sắp và đang trải qua tuổi trẻ của mình mới cần suy ngẫm nhất để chủ động lên kế hoạch cho cuộc đời mình, rồi chính mình thực hiện (chớ không ai làm thay được).

“Không nên sống bình thường mà phải sống háo hức và say mê”(2) bởi tuổi trẻ là quãng thời gian con người tràn đầy sinh lực nhất, hội đủ điều kiện nhất để thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình, đóng góp cho xã hội.

Cho nên, đừng trì hoãn nữa. Ngay hôm nay, hãy triển khai những dự định của mình. Còn nếu tự nhủ “để ngày mai” thì cần gắn mốc thời gian có ngày tháng năm cụ thể chớ đừng để ngày mai mãi là tương lai rất gần nhưng… không thấy tới.

(1) Mượn ý thơ Xuân Diệu

(2) Câu nói của S.Korolev

CHI ĐOÀN