Nga tổ chức quốc tang, hé lộ 'anh hùng' trong vụ xả súng ở nhà hát Crocus City Hall

Cập nhật, 09:32, Thứ Hai, 25/03/2024 (GMT+7)

Tính đến tối 24/3, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall đã lên đến 137 người. Trong đó chỉ mới có 62 thi thể được nhận dạng.

Hai phụ nữ ở thành phố Saint Petersburg trao nhau cái ôm trước khu vực tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở nhà hát Crocus City Hall - Ảnh: REUTERS
Hai phụ nữ ở thành phố Saint Petersburg trao nhau cái ôm trước khu vực tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở nhà hát Crocus City Hall - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn RIA (Nga), các nhà điều tra không tìm thấy thêm bất kỳ thi thể nào còn mắc kẹt trong đống đổ nát của nhà hát Crocus City Hall, thuộc vùng Matxcơva.

Trước đó, tối 22/3, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ở nhà hát Crocus City Hall. Sau đó, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ việc này.

Đến nay, các nhà điều tra Nga vẫn đang làm việc để tìm ra cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vụ khủng bố thảm khốc này.

Hầu hết nạn nhân bị bắn ở lối ra vào

Tổng thống Nga Vladimir Putin thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân tại một nhà thờ ở điền trang Novo-Ogaryovo, thuộc quận Odintsovsky, vùng Matxcơva tối 24/3 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân tại một nhà thờ ở điền trang Novo-Ogaryovo, thuộc quận Odintsovsky, vùng Matxcơva tối 24/3 - Ảnh: REUTERS

Trả lời Đài RBC ngày 24/3, ông Araz Agalarov, chủ sở hữu nhà hát Crocus City Hall, tiết lộ hầu hết các nạn nhân của vụ xả súng bị bắn ở các lối ra của tòa nhà.

“Bởi vì bạn có thể hiểu đấy, 6.000 người không thể rời khỏi hội trường trong vòng hai hoặc ba phút. Hơn nữa, bọn khủng bố đã chặn đường và bắn các nạn nhân ở hầu hết những lối ra”, ông Agalarov nói.

Vị này cũng cho biết thêm rằng nhờ hệ thống chữa cháy hoạt động tốt mà họ đã có thể duy trì tòa nhà không bị đổ sập trong suốt vài giờ đồng hồ sau khi cháy.

Anh Dave Privov, một nhiếp ảnh gia có mặt tại nhà hát Crocus City Hall, nói với Đài BBC rằng khi những kẻ khủng bố bắt đầu nổ súng vào đám đông, mọi người ngã xuống và nằm chồng lên nhau ở ngay lối đi.

Cũng theo thông tin từ Hãng thông tấn RIA (Nga), các nhà điều tra đã thu giữ 4 bộ đạn chiến đấu, hơn 500 viên đạn tròn, 28 băng đạn, 2 khẩu súng AK do các tay súng trang bị.

Người anh hùng đương đầu với tay súng

Một số nữ tu và người dân đặt hoa tưởng niệm ở khu vực Matxcơva sáng 24/3 - Ảnh: REUTERS
Một số nữ tu và người dân đặt hoa tưởng niệm ở khu vực Matxcơva sáng 24/3 - Ảnh: REUTERS

Một trong những người tham dự buổi hòa nhạc tối 22/3, bà Elena (61 tuổi), kể với Đài Russia Today (RT) về một người anh hùng đã cứu vô số mạng người trong vụ tấn công.

Bà kể khi mọi người bắt đầu đổ xô về khu vực phía sau sân khấu, một trong những kẻ khủng bố đã chặn đường họ.

Sau đó, một người đã nhảy ra chặn trước tay súng và tìm cách giật lấy khẩu súng trường của hắn, rồi hạ gục hắn bằng báng súng.

Chính hành động dứt khoát, liều lĩnh của người đàn ông này đã giúp hàng chục người có thể trốn ra an toàn qua lối thoát hiểm ở phía sau sân khấu.

Nhưng bà Elena không chắc liệu người anh hùng đó có sống sót hay không vì bà không thể gặp lại anh sau đó. Hơn nữa, ngay sau khi thoát ra, bà đã nghe thấy tiếng súng nổ vang lên trong hành lang.

Người dân thắp nến tưởng niệm ở thủ đô Matxcơva - Ảnh: REUTERS
Người dân thắp nến tưởng niệm ở thủ đô Matxcơva - Ảnh: REUTERS

Một nạn nhân khác hiện đang được điều trị tại bệnh viện thì chia sẻ cô may mắn sống sót nhờ giả chết.

Trong một cuộc phỏng vấn được một số cơ quan truyền thông Nga chia sẻ, người phụ nữ giấu tên này kể những kẻ khủng bố đã phát hiện ra cô cùng một số người khác và nhanh chóng nổ súng khi các nạn nhân bắt đầu bỏ chạy.

“Tôi ngã xuống đất và giả chết. Một cô gái nằm gần tôi có lẽ đã thiệt mạng rồi”, người phụ nữ này hồi tưởng.

Evgenia Ryumina - con gái của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng người Nga Valery Ryumin - và Elena Kondakova - người phụ nữ thứ ba trên thế giới bay vào vũ trụ - cũng nằm trong số những nạn nhân bị thương.

Trả lời kênh Telegram 112, chị Ryumina cho biết mình sống sót nhờ nấp sau thi thể của những người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thông tin, do không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng đã vô tình đưa chị vào danh sách những người đã chết.

Dù trời mưa và lạnh nhưng rất đông người dân đã xếp hàng để đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân ở khu vực đài tưởng niệm được dựng bên ngoài nhà hát Crocus City Hall sáng 24/3 - Ảnh: REUTERS
Dù trời mưa và lạnh nhưng rất đông người dân đã xếp hàng để đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân ở khu vực đài tưởng niệm được dựng bên ngoài nhà hát Crocus City Hall sáng 24/3 - Ảnh: REUTERS

Theo UYÊN PHƯƠNG/Báo điện tử Tuổi trẻ