Tuổi thơ trên những cánh đồng

Cập nhật, 17:10, Thứ Hai, 27/02/2017 (GMT+7)

Những cánh đồng sau mùa thu hoạch chỉ còn trơ gốc rạ nhưng đó lại là điểm vui chơi lý tưởng cho trẻ ở quê mỗi buổi chiều tà. Vui lắm… Cứ sau giờ tan học là bọn trẻ chạy vội ra đồng đá banh, bắt chuột, thả diều… cho đến khi trời tối mịt.

Tuổi thơ trên cánh đồng bình dị thật nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Dù thời gian có trôi qua nhưng hình ảnh ấy, kỷ niệm ấy vẫn mãi đong đầy trong ký ức….

TẤN ANH- NGỌC LIỄU  (thực hiện)

 

Ra đồng thấy xe chở lúa, chở rơm là đi theo liền vì được “quá giang một đoạn” cũng thỏa niềm vui sướng.
Ra đồng thấy xe chở lúa, chở rơm là đi theo liền vì được “quá giang một đoạn” cũng thỏa niềm vui sướng.

 

Buổi chiều đi học về là nhất quyết theo cha mẹ ra đồng “tập làm nông dân” thứ thiệt.
Buổi chiều đi học về là nhất quyết theo cha mẹ ra đồng “tập làm nông dân” thứ thiệt.


 

 Những chân sút cừ khôi trên mặt sân rạ sẵn sàng trốn “cơm mẹ nấu” chỉ để thỏa sức với trái bóng tròn.
Những chân sút cừ khôi trên mặt sân rạ sẵn sàng trốn “cơm mẹ nấu” chỉ để thỏa sức với trái bóng tròn.

 

 Trò chơ này thu hút hầu như tất cả các em nhỏ đủ lứa tuổi, trai, gái. Bởi, nó cực kỳ lạ ở chỗ trọng tài vô đá luôn, không phạt “me” (chạm tay), ai muốn đá bên nào thì đá.
Trò chơ này thu hút hầu như tất cả các em nhỏ đủ lứa tuổi, trai, gái. Bởi, nó cực kỳ lạ ở chỗ trọng tài vô đá luôn, không phạt “me” (chạm tay), ai muốn đá bên nào thì đá.

 

Thả diều mang theo bao ước mơ đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.
Thả diều mang theo bao ước mơ đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

 

Rủ nhau săn chuột đồng sau mùa gặt trở thành thú vui của rất nhiều đứa trẻ vùng quê.
Rủ nhau săn chuột đồng sau mùa gặt trở thành thú vui của rất nhiều đứa trẻ vùng quê.

 

Được người lớn dẫn ra đồng là những đứa trẻ mê tít những bó rơm thơm. Dù sau đó có ngứa mấy vẫn… không thấy sợ.
Được người lớn dẫn ra đồng là những đứa trẻ mê tít những bó rơm thơm. Dù sau đó có ngứa mấy vẫn… không thấy sợ.

 

Những đứa trẻ “lớn hơn một chút” thì chất rơm thành đống…
Những đứa trẻ “lớn hơn một chút” thì chất rơm thành đống…

 

.…rồi cùng thi nhau lộn mèo hay “trồng cây chuối”. Chỉ vậy thôi cũng làm những đứa trẻ vui cười tít mắt.
.…rồi cùng thi nhau lộn mèo hay “trồng cây chuối”. Chỉ vậy thôi cũng làm những đứa trẻ vui cười tít mắt.