Bài học từ chai trà sữa

Cập nhật, 09:07, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Chị P. tuổi ngoài 40, sống độc thân. Vì nhà ở cạnh cổng trường mẫu giáo, cách QL vài trăm mét nên chị mở tiệm buôn bán nhỏ, chủ yếu là bán bánh kẹo, sữa hộp và các loại nước ngọt, nước giải khát đóng chai cho các bé.

Hôm ấy là chủ nhật, chị P. đang ngồi trước nhà thì có 1 thanh niên khoảng 21- 22 tuổi từ QL chạy xe vào, dừng lại hỏi:

- Cô ơi, con tiếp thị hàng, đang đợt giá khuyến mãi, cô mua ủng hộ làm quen, con để giá rẻ rẻ cho!

Chị P. nhìn người thanh niên đứng cạnh chiếc xe chở lỉnh kỉnh hàng hóa rồi lắc đầu:

- Ở đây, từ nào tới giờ cô lấy hàng chỗ mối quen không hà! Bỏ ngang người ta như vầy kỳ lắm!

Người thanh niên bước đến gần hơn, khẩn khoản:

- Con mới làm công việc này, chưa có mối nhiều. Cô xem hàng rồi mua giúp giùm, con cảm ơn cô nhiều lắm.

Thấy chị P. do dự, người thanh niên tiếp lời:

- Nghe nói trường này không có căng tin nên cô buôn bán chắc cũng được lắm. Đại lý chỗ con làm mới nhận được lô hàng của công ty đang khuyến mãi giá rẻ lắm. Ví dụ như hàng Dr Thanh và trà sữa không độ đóng chai này, cô lấy giá bao nhiêu?

Chị P. nói giá và người thanh niên bảo rằng đại lý của anh ta giá “mềm” hơn. Đúng là giá rẻ hơn thật. Chi P. đang phân vân:

- Mà... hàng còn hạn sử dụng không vậy? Rồi... chất lượng...

- Cô cứ yên tâm!- người thanh niên bước ra xe, khui lốc, lấy 1 chai trà sữa mở nắp rồi mang vào:

- Đây, mời cô uống thử, nhãn mác y như hàng của cô bán luôn. Còn hạn sử dụng thì cô xem, còn mới tinh hà! Trước lạ, sau quen, đại lý chỗ con cũng cho cô “gối đầu” 1 cữ luôn.

Chị P. xem hạn sử dụng và uống thử rồi gật đầu khen:

- Ừ, trà sữa đóng chai này cũng ngon lắm! Vậy nếu cô lấy số nhiều thì có giảm giá thêm nữa hông?

Người thanh niên cười:

- Dạ, giá này là thấp lắm rồi cô ơi! Còn giảm giá thì... nếu cô mua 10 lốc, đại lý sẽ tặng 1 lốc.

Giá cả thỏa thuận xong, chị P. cảm thấy hơi choáng váng, bước đến ghế bố và ngủ lúc nào không hay.

Chị P. thức dậy, cảm thấy đầu hơi nặng và nhức. Chủ nhật, cổng trường đóng kín, không người, chị lờ mờ nhớ lại chuyện mua hàng của cậu trai trẻ tiếp thị, chuyện uống thử chai trà sữa không độ. Và... một giấc ngủ dài. Chị giật mình, hoảng hốt khi phát hiện chiếc lắc tay vàng 18K và sợi dây chuyền vàng 24K không cánh mà bay. Chạy lại hộc tủ tiền, khoảng 300.000đ cũng bị vét sạch. Chị chạy vội ra QL, xe cộ vẫn qua lại nhưng người thanh niên thì mất biệt.

Uống nước của người lạ, mất tiền, mất của, chị đến trình báo sự việc với công an địa phương mà tự trách bản thân vì bài học quá đắc.

NGUYỄN LINH