"Mối" quen đến mua hàng

Cập nhật, 09:27, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

Anh A. làm nghề buôn bán trái cây và rau cải đã lâu năm. Hôm ấy, theo phụ bán với anh có bé H.- cậu con trai 13 tuổi. Thấy chợ đã thưa người, anh A. nói với con:

- H. ơi, ở đây coi chừng bán lai rai, ba đi đằng kia có công chuyện một chút nghen con!

Thằng bé cười:

- Ba yên tâm! Chuyện buôn bán, giá cả con rành số một luôn. Ba có đi tới chiều thì cũng yên tâm, con là… con nhà nghề mà!

Anh A. vỗ nhẹ vào trán thằng bé:

- Được rồi, ba biết mầy rành lắm. Thôi, ba đi khoảng một tiếng đồng hồ bàn công chuyện với khách hàng là về liền hà! Nhớ cẩn thận nghen!

Sau khi anh A. đi khoảng 20 phút thì có một người đàn ông trạc 47- 48 tuổi, dáng người thấp, da nâu sậm dừng xe ba gác cặp lộ rồi bước tới hỏi:

- Con tên H. là con của anh A. phải không?

Thằng bé gật đầu chào:

- Dạ phải! Bác là…?

- Bác là “mối ruột” của ba con. Bác mới vừa điện thoại nói chuyện giá cả xong, ba con kêu tới đây nhận hàng rồi tiền bạc chiều tính sau.

Chợt chuông điện thoại reo, người đàn ông bắt máy:

- A lô! Tui nghe nè anh A. ơi! Tới rồi, đang nói chuyện với con anh nè. Thằng nhỏ coi ốm ốm mà dễ thương hết sức. Con tui toàn là gái, nếu có được thằng con trai như vầy chắc vợ chồng tui cưng như trứng mỏng luôn.

Bé H. phụ người khách xách dưa cải, bưởi, cam,… ra đường lộ, bỏ lên xe. Ông khách cảm ơn rối rít rồi cho xe nổ máy.

Lát sau, anh A. về đến. Thấy hàng vơi đi nhiều, anh cười, khen thằng con:

- Chà, bữa nay ba giao cho mầy hổng có bao lâu mà bán coi bộ được à nghen! Nãy giờ chắc đắt lắm hả con?

Thằng bé cười:

- Có một người khách hà, là mối quen. Ổng mua nhiều lắm nhưng chiều mới trả tiền.

Anh A. chưng hửng:

- Mối quen? Chiều trả tiền? Ông… khách nào?

- Thì… thì ông khách mà ba kêu tới chở đó. Hồi nãy, ba còn điện thoại hỏi thăm ổng tới chưa nữa mà.

Bé H. kể lại toàn bộ sự việc và đưa quyển sổ ghi hàng hóa cho anh A. xem. Anh bàng hoàng:

- Trời ơi, con… cha con mình bị gạt rồi. Dưa cải, rồi cam, rồi bưởi,… cộng sơ qua cũng mất gần 4 triệu đồng chớ đâu có ít.

Nghe chuyện, mấy người bán gần bên đều xác nhận có thấy người khách đến mua đồ rồi ra xe nhưng họ đều tưởng là mối quen. Ai ngờ… người gì đâu mà bất nhơn, lợi dụng sơ hở để gạt thằng nhỏ mới 13 tuổi đầu.

NGUYỄN LINH