"Cháu" của chú Bảy Việt kiều

Cập nhật, 07:01, Thứ Năm, 02/02/2017 (GMT+7)

Gần tết, đại lý bia- nước ngọt của vợ chồng anh Q.- chị K. rất đông khách. Hôm ấy, một chiếc xe Honda dừng lại trước cửa và giọng nói của một người đàn ông vang lên:

- Vợ chồng thằng Q. mạnh giỏi, làm ăn phát tài hả bây?

Anh chị nhìn ra thấy một vị khách trắng trẻo. Anh Q. ngờ ngợ:

- Xin lỗi, chú… có phải là… chú Bảy không?

Người đàn ông cười:

- Đúng rồi! Chú Bảy nè.

Anh Q. quay sang vợ:

- Em nhớ chưa? Chú này là chú Bảy M. Hồi chưa đi nước ngoài, chú thím bán tạp hóa trong nhà lồng chợ đó.

Rồi anh hỏi chú Bảy:

- Chú về nước hồi nào? Có thím và mấy em về không chú? Mười mấy năm rồi, trông chú lạ quá, con nhìn muốn hổng ra luôn.

- Chú về với vợ chồng con út, được 2 ngày rồi. Thím mầy hổng về được, tiệm “neo” của bả đắt lắm.

Vợ chồng anh Q. mời chú Bảy vào nhà uống ly nước mát. Chú nói:

- Để khi khác rảnh chú ghé chơi. Bữa nay liên hoan ở nhà, nghe chị Năm nói vợ chồng bây mở đại lý bia- nước ngọt, chú tới ủng hộ vài thùng Heineken. Một lát nếu thiếu tới lấy thêm, tiền bạc thì chiều hoặc mai chú ghé tính luôn nghe.

Khoảng một tiếng sau, có một người thanh niên ghé tiệm:

- Bác Bảy kêu em tới lấy thêm một thùng bia nữa, anh ghi sổ để ổng tính.

- Một thùng thôi sao? Mầy còn tỉnh queo mà T?

- Tỉnh gì mà tỉnh anh Q., “lần sần” kiểu này, thêm một thùng nữa là vừa rồi.

T. đi chưa được bao lâu lại có một thanh niên đến lấy thêm 3 thùng bia nữa cho chú Bảy. Anh Q. hơi ngạc nhiên:

- Ủa! Thằng T. mới lấy một thùng mà?

Người thanh niên giải thích:

- Nó về tới thì nhà có thêm khách, nghe đâu là bạn chí cốt của cậu Bảy. Em không biết uống rượu, bia nên ổng biểu em đi sẵn ghé mua thêm chả và lạp xưởng. Nó nhậu được nên ở nhà “tiếp khách” phụ ổng.

Sáng hôm sau, chú Bảy ghé trả tiền bia. Chú giật mình: ngoài thằng T. ra, chú không nhờ đứa cháu nào tới lấy bia cả. 3 thùng Heineken, những người khách đến sau và thằng cháu kêu bằng cậu nào đó… chú có biết gì đâu.

Cuối cùng thì chú Bảy mở bóp trả đủ số tiền bia, tính luôn cả 3 thùng Heineken bị kẻ gian lừa gạt. Vợ chồng anh Q. không dám nhận:

- Í, hổng được! Đây là sơ sót của vợ chồng con…

Chú Bảy cắt lời:

- Thì coi như chú lì xì cho tụi bây trong dịp về nước ăn tết năm nay vậy. Nhưng nhớ mơi mốt phải cẩn thận trong làm ăn nghen con.

Chú Bảy đi rồi, chị K. tặc lưỡi nói với chồng:

- Thiệt tức, đây là bài học của vợ chồng mình. Còn chú Bảy… khi nào ổng đi mình phải mua quà tặng lại coi mới được.

NGUYỄN NGỌC LINH