"Nhân viên điện lực"

Cập nhật, 06:33, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

- Bác ơi! Bác ơi!

Buổi trưa, đang thiu thỉu trên chiếc võng ngoài hàng ba, nghe tiếng gọi, dì Chín mở mắt thì thấy một người thanh niên lạ. Dì ngồi dậy, hỏi:

- Chú em kiếm tui có chuyện gì hông?

Người thanh niên bước xuống xe Honda, gật đầu chào:

- Dạ, con là nhân viên của điện lực. Nhà bác mới vô điện phải không?

- Ừ, đúng rồi! Nhà xa trụ điện, hồi nào tới giờ câu đuôi “ké” anh Bảy đầu hẻm không hà. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ một phần để trồng thêm cây trụ, gia đình gắn được đồng hồ chính, xài điện giá gốc, tui mừng lắm.

Người thanh niên cười:

- Dạ, xài giá điện gốc rẻ tiền lắm bác ơi!

- Ừ mà, từ bữa vô điện tới nay chưa được một tháng, hổng lẽ tới ngày đóng tiền điện rồi sao?

Người thanh niên phân trần:

- Không phải đâu bác ơi! Bữa nay cấp trên phân công con tới đây để kiểm tra đường dây và đồng hồ điện của gia đình mình coi có trục trặc gì hông.

Dì Chín vừa mời anh nhân viên điện lực vào nhà vừa nói:

- À, thì ra là vậy! Ổng và mấy đứa nhỏ đi vắng, chỉ có mình tui ở nhà, chú cứ việc kiểm tra. Ba cái vụ điện đài này tui hổng rành. Mà nè, chú đem cái giỏ ở ngoài xe vô đây, sợ mấy đứa con nít lục phá.

- Dạ, không sao đâu bác! Cái giỏ chỉ đựng đồ lặt vặt, hổng có gì đáng giá đâu.

Người thanh niên nhờ dì Chín bật các bóng đèn trong nhà, mở tivi,… Anh ta chăm chú nhìn đồng hồ điện quay. Rồi anh bỗng tặc lưỡi:

- Chà, chà, cái đồng hồ điện này quay không đều, khi chậm, khi lẹ.

Dì Chín giật mình:

- Trời đất! Sao kỳ vậy? Của điện lực gắn, đồng hồ mới tinh đó.

- Hổng sao đâu, để con chỉnh lại cho. Là đồng hồ mới nhưng cũng có cái vầy cái khác… hên xui. Nhà mình có vít vặn, có kềm không bác?

- Hình như là có. Để tui vô trong kiếm. Chú em ngồi chờ một chút nghen!

Dì Chín vào trong, người thanh niên dặn với theo:

- Ráng kiếm nghen bác! Nếu không chỉnh lại, nó chạy nhanh quá là mình lỗ tiền điện đó.

- Ờ, ờ! Đồ đạc của ổng nhiều, khi cần phải kiếm lâu lắc lắm.

Lát sau, dì Chín trở ra, người lấm tấm mồ hôi:

- Đây nè, đúng là đồ ai để nấy biết. Ổng bỏ tuốt dưới sàng, kiếm lâu quá chừng. Chú xem thử coi có làm được hông.

Người thanh niên lưỡng lự:

- Bác ơi, nãy giờ con đã nghĩ kỹ, hay là mình khỏi phải chỉnh lại. Để con về báo lại cấp trên, chắc người ta sẽ thay đồng hồ mới. Chớ chỉnh tới chỉnh lui như vầy... cũng không chắc lắm đâu.

- Thôi thì chú tính sao cũng được. Đồng hồ này còn mới, gắn chưa được một tháng à nghen. Ừ quên, nãy giờ lo nói chuyện, để tui làm ly nước chú uống rồi hẳn về.

- Dạ khỏi, con còn phải tranh thủ đi kiểm tra ở một số nhà khác nữa.

Người thanh niên ra sân, nổ máy phóng gấp. Lát sau, dì Chín giật mình phát hiện cái laptop mới mua trị giá mười mấy triệu đồng của thằng con để trên bàn, gần cửa buồng đã không cánh mà bay. Dì Chín buồn hiu: Ai đã lấy cắp? Đúng rồi! Tên nhân viên điện lực dỏm.

NGUYỄN LINH