Một giấc ngủ say

Cập nhật, 10:03, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

Khoảng nửa tháng nay, chú Tám đến châm cứu ở Hội Y học dân tộc vì hôm trước chú bị tai biến mạch máu não và may là đã qua cơn thập tử nhất sinh. Nhà xa lại thêm đi đứng khó khăn nên mấy đứa cháu thay nhau ở lại khu điều dưỡng dành cho bệnh nhân để tiện bề chăm sóc cho chú.

Vài ngày trước, có một thanh niên tên Thịnh đến trị bệnh tê ở thắt lưng, bệnh không nhiều nhưng nhà xa quá thành thử anh cũng ở lại để điều trị dài ngày. Anh ta rất vui tính lại nhiệt tình phụ giúp mọi người nên hầu hết bệnh nhân ở nội trú đều mến. Chú Tám thì cứ luôn miệng khen: “Cái thằng, thiệt là… dễ thương hết sức”.

Khoảng 5 giờ chiều, Thịnh nghe điện thoại rồi đi ra cổng. Lát sau, anh ta trở vô cùng một người thanh niên, giới thiệu với “bà con” trong phòng là bạn thân, tên Thanh.

- Mầy về hồi nào, sao biết tao bệnh và điều trị ở đây mà tới thăm? Nói thiệt, tao thấy bệnh cũng “xoàng” thôi nên không điện thoại cho hay, sợ mầy lo.

Người thanh niên tên Thanh gật đầu chào một lượt rồi cùng bạn bước vô phòng, nói:

- Tao về hồi sáng, ghé nhà, nghe ba má mầy nói nên tranh thủ tới thăm. Ờ, mầy bệnh gì? Châm cứu thấy đỡ chưa?

- Cũng sơ sơ thôi, uống thuốc Tây cứ tái tới tái lui hoài. Nghe người ta chỉ nên tao tới đây châm cứu, uống thuốc Nam cho hết tiệt luôn. Y, bác sĩ ở đây hay lắm mầy ơi!

Lâu ngày gặp nhau, 2 người cứ trò chuyện uyên thuyên. Lát sau, Thanh nói:

- Thịnh à, đêm nay tao ngủ lại ở đây với mầy nghen?

- Í, hổng được! Ở đây là phòng điều dưỡng, tao sợ…

Nghe 2 người thanh niên trò chuyện, chú Tám nói xen vào:

- Có gì đâu mà ngại, thân nhân ở lại đây thiếu gì. Cũng như tui nè, mấy đứa cháu cứ trải chiếu ngủ dưới gạch. Có sao đâu!

Thịnh cười:

- Bạn con khi ngủ nó có tật ngáy, tiếng ngáy ồm ồm như máy xay lúa vậy. Con sợ nó làm mất giấc ngủ của mấy cô, mấy bác.

Người thanh niên tên Thanh cũng cười:

- Hổng sao đâu! Lỡ giữa khuya có ngáy lớn quá thì mầy kêu tao dậy, xách chiếu ra ngủ ngoài hành lang là được chớ gì.

Rồi như chực nhớ, Thanh vừa mở chiếc giỏ xách ra vừa nói:

- Tao có mua mấy hộp ca cao bột, mầy pha rồi bỏ thêm chút sữa uống cho khỏe và mời hết “bà con” trong phòng luôn.

Thịnh pha ca cao xong, mời:

- Mấy cô mấy bác đừng ngại, của thằng bạn con từ xa đem về, gọi là dùng lấy thảo vậy mà.

… Sáng, mặt trời lên khá cao, cô y tá trực đêm qua đã dậy từ lâu mà phòng điều dưỡng vẫn im lìm. Cô bước tới đẩy cửa… thoáng giật mình vì thấy mọi người vẫn đang ngon giấc.

Mọi người đã tỉnh hẳn, phát hiện tiền, vàng, điện thoại di động,… đã không cánh mà bay theo 2 gã thanh niên ngủ cùng phòng. Không ai nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng tất cả đều ngủ một giấc thật say sau khi uống ly ca cao sữa nóng.

NGUYỄN LINH