Người già cũng không tha

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)

Bà Trần Thị Hai (ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu- Long Hồ) sống bằng nghề bán vé số rơi nước mắt khi bị kẻ gian mua vé số bằng 200.000đ tiền giả.

Tờ tiền giả 200.000đ mà kẻ gian đã lừa bà Hai mua vé số và nhận tiền thừa.
Tờ tiền giả 200.000đ mà kẻ gian đã lừa bà Hai mua vé số và nhận tiền thừa.

Bà Hai kể, sáng 6/6/2017, khi bà đang bán vé số tại một quán ăn trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3- TP Vĩnh Long) thì có một thanh niên gọi lại để mua 2 tờ vé số. Thanh niên này mua 2 tờ và đưa cho bà 200.000đ.

Do tuổi già, mắt mờ nên bà Hai không để ý kỹ tờ 200.000đ là giả nên đã nhận và trả tiền thừa bình thường. Khi được nhiều người xem và cho biết là tiền giả thì bà mới hay mình bị gạt. Bà Hai cho biết, bà phải bán tới 200 tờ vé số mới đủ tiền lời bù vào số tiền bị gạt 200.000đ ấy.

Tin, ảnh: KHÁNH NGUYỄN