Ghen tuông, vợ chém chồng gần 20 nhát dao

Cập nhật, 06:08, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

 

Anh Giang với gần 20 vết thương trên người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.
Anh Giang với gần 20 vết thương trên người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Do ghen tuông, người vợ vượt đường xa hàng chục cây số để chém người chồng gần 20 vết dao, phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, quê ở Trà Ôn, thường trú ấp An Thới, xã An Bình- Long Hồ). Còn nghi phạm là Trần Bích Phương (44 tuổi, quê Trà Ôn)- vợ của anh Giang.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 3/2017, anh Giang đến xã An Bình làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật. Sáng 19/3/2017, Phương bồng theo đứa con 18 tháng tuổi đến An Bình thăm chồng và họ cùng đứa con đi chơi.

Sau đó, vợ chồng cự cãi nhau vì Phương nghi ngờ Giang có bồ. Khi về chỗ làm, anh Giang để vợ con ở lại rồi ra ngoài đường mua thuốc hút. Lúc này, Phương nhìn thấy anh Giang nói chuyện điện thoại, liền nghi ngờ chồng “tâm sự” với “bồ nhí”.

Mặc dù anh Giang giải thích chỉ nói chuyện điện thoại với bạn bè nhưng Phương nổi cơn ghen, vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Sau đó, anh Giang ra võng nằm ngủ, đến khoảng 21 giờ thì bất ngờ Phương dùng dao chém tới tấp vào người anh Giang. Anh Giang vùng vẫy chạy nhưng bị Phương cầm dao đuổi theo chém gục xuống đất.

Chưa hả cơn ghen, Phương dùng dao rạch quần anh Giang và chém tiếp anh Giang thêm nhiều nhát. Anh Giang cố hết sức nhảy xuống mương tẩu thoát nhưng Phương truy tới cùng. Anh Giang trốn thoát vào nhà dân gần đó và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm Phương điện thoại báo cho gia đình chồng biết vừa chém anh Giang, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tin, ảnh: HOÀI NAM- HỒNG NAM