Cảnh giác trộm cắp lúc hừng đông

Cập nhật, 05:54, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Rạng sáng 8/1/2017, như thường lệ, khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, chị D. bán cơm tấm vỉa hè trên đường Phạm Hùng dọn quán. Trong lúc cặm cụi bài trí, chị bắt gặp một thanh niên đi honda đậu dưới lòng lề đường ngay trước quán, nghe điện thoại.

Trên xe có 2 giỏ xách to dùng để chở hàng hóa. Nghĩ trong bụng thanh niên này chắc đi giao hàng hay lấy hàng hóa sáng sớm về bán, nhưng chị D. vẫn hỏi: “Chú đợi ai vậy?” “Đợi người bạn”- gã thanh niên trả lời.

Thấy vậy, chị D. tiếp tục công việc dọn quán cho kịp bán buổi sáng. Chợt nhớ còn thiếu ít đồ, chị D. nhờ chị Tr. bán bún cá kế bên trông giùm quán để chị đi chợ.

Trong lúc chị D. đi chợ, gã thanh niên bắt chuyện hỏi chị Tr.: “Không có ai bán phụ hả chị?” Chị Tr. trả lời “không có”, chị Tr. cũng không để ý gã thanh niên, rồi tiếp tục dọn quán của chị.

Một lúc sau, chi D. đi chợ về hỏi: “Tr., cái nồi cơm của tao đang nấu đâu rồi?”. Chị Tr. trả lời: “Ở đó chứ đâu?” Lúc này, 2 người mới biết là đã bị mất trộm cái nồi cơm điện. Chị D. cho biết cái nồi đó chị mới mua ở siêu thị gần 3 triệu đồng.

Gần tết, bà con cần cảnh giác với tội phạm trộm cắp lúc hừng đông- lúc mọi người lơ là, chủ quan nhất.

THANH THANH