Công khai rao bán bằng giả (!)

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

Bằng được làm bằng phôi thật, không photo, có mộc nổi hẳn hoi và tem bảy màu dấu mộc giáp lai nổi, giống từng chi tiết nhỏ. Bằng giả nhưng hoàn toàn giống thật 100%... Đó là quảng cáo của nhiều nhóm bán bằng giả.

Tin nhắn trên điện thoại.
Tin nhắn trên điện thoại.

Trong vòng 10 ngày, anh T. nhận được 2 tin nhắn từ 2 số điện thoại khác nhau và có đầu số 32xxxxxxxx với nội dung giống nhau: “Bên em nhận làm bằng tốt nghiệp cấp ba, cao đẳng, đại học.

Bằng lái xe ô tô và tất cả các loại giấy tờ khác. Giao hàng mới thu tiền” và kèm theo là số điện thoại liên hệ qua Zalo.

Trước việc công khai chào mời việc làm phạm pháp, anh T. thử đẩy đưa với họ xem sao. Anh T. gọi điện thoại vào số họ đã cho sẵn, cả hai đều đổ chuông nhưng không trả lời.

Anh T. liền vào mạng xã hội Zalo theo hướng dẫn, bấm số điện thoại của họ cho và lập tức được kết bạn. Anh T. nói mình đang cần bằng cử nhân để xin việc làm có lương cao.

Lập tức, bên kia trả lời “Dạ, cái đó 9 triệu, không có hồ sơ gốc. Anh nghiên cứu được thì gửi thông tin qua em làm cho ạ”. Anh T. hỏi địa chỉ để đến tận nơi, gặp mặt trao đổi và đưa hình ảnh dán vào bằng cấp. Bên kia trả lời, chỉ trao đổi qua Zalo thôi.

Đồng thời họ hướng dẫn anh có nhu cầu chỉ cần cung cấp tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, tên trường đào tạo, ngành đào tạo, năm tốt nghiệp, loại bằng...

Và khi có người giao tận tay mới lấy tiền. Anh T. hỏi thêm về bằng lái ô tô, thì họ cũng hướng dẫn ghi tương tự và ra giá 4 triệu đồng.

Anh T. bảo sợ bị công an bắt quả tang lúc đang giao dịch, người bán bằng liền trấn an mọi quy trình từ sản xuất đến giao hàng đều khép kín nên không phải sợ. Và việc bị phát hiện bằng giả là không thể, bởi bằng giả giống bằng thật đến từng chi tiết nhỏ nhất. 

Một ngày nghỉ cuối tuần, anh T. và nhóm bạn cùng ngồi nhâm nhi cà phê. Anh T. kể lại và đưa tin nhắn cho mọi người xem, bất ngờ, trong nhóm cũng có người nhận được tin nhắn giống như anh T. Có người nói, trên mạng rao đầy, vào google gõ “Mua bằng cấp” là có hàng loạt trang rao bán bằng cấp…

Và quả thật, khi mở ra có nhiều trang công khai giới thiệu bán các loại bằng với giá tùy loại, như: bằng ĐH 4 triệu, CĐ 3 triệu, trung cấp và THPT 2,5 triệu…

Đồng thời kèm theo lời cam kết: “Chúng tôi cam đoan sẽ cũng cấp cho bạn một dịch vụ tuyệt với nhất không đâu có được.

Với chất lượng phôi thật 100% cung cấp từ các trường nổi tiếng cả nước, tem chuẩn của Bộ GD-ĐT, mộc thật, chữ ký sống và đặc biệt là bao công chứng soi rọi, sẽ giúp bạn có tấm bằng thật đến không thể tin được giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống, đi phỏng vấn, xin việc cũng như hoàn thiện bản lương, thăng tiến sự nghiệp của bạn”.

Xin nói rằng: Thật là thật, giả là giả. Khi chúng ta mua bằng và khoe khoang có bằng cử nhân ngành này ngành kia, nhưng thực chất bạn không thể tự tin vào bản thân.

Trong công việc, giao tiếp bạn cũng không thể bàn luận được vấn đề liên quan đến bằng cấp giả đang có. Ngay khi chúng ta có đọc sách về lĩnh vực chuyên môn nào đó, có thể thuộc một vài vấn đề, nhưng không thể nào phân tích được nội hàm của nó. 

Và khi có người vô tình hay hữu ý hỏi về vấn đề mà mình khoe thì sẽ lộ rõ “cái sự rỗng” trong ta. Đặc biệt là việc mua bằng lái xe, dù biết điều khiển phương tiện, nhưng không nắm rõ Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, ý nghĩa biển báo, vạch kẽ đường, loại đường, cấp đường… chúng ta không biết xử lý những tình huống trên đường thì vô cùng nguy hiểm cho mình và người khác.

Thiết nghĩ, hiện nay chúng ta có chí quyết tâm học tập để tìm kiến thức làm hành trang trong cuộc sống là không khó. Muốn lái xe, phải đi học và hành cho thật tốt.

Khi chúng ta có chí, cứ thi vào ĐH, và khi đang bận việc mưu sinh, cũng có thể học hệ vừa làm vừa học, chúng ta sẽ được học thật sự những kiến thức bổ ích từ sự truyền thụ của thầy và chúng ta tự tin với kiến thức của mình đã học được và cầm tấm bằng cũng vinh dự thay!

NGUYÊN HẠNH